Tâm sự nhói lòng của VĐV Taekwondo: Nôn trên sân, đổ máu trên thảm, khóc trong đau đớn

(VoThuat.vn) – Câu chuyện của võ sĩ Thu Thùy phải nghỉ tập ở tuổi 20 chỉ vì “thua hai giải đấu gần đây sau nhiều lần thắng liên tiếp” đang nhận được sự quan tâm từ cộng đồng võ thuật, đặc biệt là ở bộ môn Taekwondo.

Cộng đồng Taekwondo đang xôn xao trước lời chia sẻ của VĐV Nguyễn Thị Thu Thuỳ, người đã từng giành được tấm vé chính thức đến Olympic trẻ 2014.

Trên trang Facebook cá nhân của mình, Thu Thuỳ đã chia sẻ câu chuyện dài về những bức xúc và khó khăn mà cô đã gánh chịu trong thời gian còn là một VĐV. Theo đó, cô đã dành hết thanh xuân 7 năm để theo đuổi niềm đam mê Taekwondo.

Thi đấu và cống hiến cho đội tuyển, cho địa phương nhưng sau hai giải đấu gần đây gồm Giải Vô địch quốc gia và Giải trẻ quốc gia thi đấu không thành công, Thuỳ cho biết cô đã nhận được sự lạnh nhạt từ phía đội tuyển Taekwondo Khánh Hoà. Cách đây 10 ngày, cô gái trẻ đầy tài năng đã quyết định nộp đơn xin rút lui khỏi đội tuyển Taekwondo Khánh Hòa để tìm hướng đi mới.

Thu Thuỳ khi còn thi đấu

Thu Thùy viết: “Cuộc sống, tuổi trẻ, đam mê sức khoẻ, thanh xuân, tôi gom gọn cuốn mình theo đuổi. Trong thời gian mãi miết đuổi theo đam mê tôi đã học thêm dự phòng cho mình rất nhiều thứ. Nói đúng hơn là lo trước cho sự nghiệp sau này. Rồi thời gian mà tôi sợ nhất cũng đã tới, nhưng tôi lại không nghĩ nó đến nhanh và như vậy. Tại sao lại đên nhanh như vậy sao?

Vì họ thây tôi không còn khả năng không còn năng lực. Chỉ vì tôi thua 2 giải đấu gần đây sau nhiều lần thắng liền tiếp và đạt nhiều huy chương vàng. Cảm thấy giữ tôi lại không còn ít gì cho họ và những VĐV khác, cảm thấy ở lại chị làm tốn thêm chi phí của đội. Phải họ không đuổi tôi, nhưng nếu đặt bạn vào tôi và nghe những câu nói đó bạn sẽ như thế nào?
Tôi đã tự viết đơn và xin nghỉ.Vậy tự hỏi, ở tuổi 20 này tôi nghỉ ngang như vậy thì sẽ như thế nào?

Đoạn status của Thu Thuỳ nhận được sự quan tâm của cộng đồng

Không chỉ riêng võ thuật, đối với nhiều môn thể thao khác nói chung, tuổi 20 chỉ mới là bước khởi đầu trên con đường sự nghiệp. Tuy nhiên, với Thu Thùy thì hoàn toàn ngược lại. Tưởng chừng như sự nghiệp sẽ tươi sáng phía trước thì cô gái Khánh Hòa quyết định giã từ đội tuyển để tìm hướng đi mới cho cuộc sống.

Nói về những năm tháng gian khổ khi còn là VĐV, Thùy viết: Mệt đến nôn trên sân, máu ra thảm, rút trong cơn ngủ, khóc trong đau đớn…

Bạn sẽ nhận được gì sau những tấm huy chương bạn mang lại cho họ?
Bạc bẽo phũ phàng, là một đưa con gái tôi luôn ganh tỵ đôi bàn tay của những đứa con gái khác. Tay VĐV thì vừa to thô chai không dám cần tay người yêu mình .Tôi không trách thể thao nhưng hãy có tình người. Tôi không hối hận vì đã theo đuổi vì đó là đam mê của tôi”.

Đoạn status của Thuỳ nhận được rất nhiều sự chia sẻ và động viên của bạn bè và người quen
Tài khoản facebook Nguyễn Duyên chia sẻ cảm thông rằng không chỉ VĐV mà còn rất nhiều nghề khác cũng như vậy
Trong khi đó, tài khoản facebook Danh van Thanh lại có suy nghĩ khác hơn

Sau khi đăng status trên trang Facebook cá nhân, Thu Thùy nhận được hàng ngàn like và share của cộng đồng mạng. Rất nhiều facebooker tỏ ra thông cảm với quyết định của Thu Thùy và động viên cô gái trẻ tiếp tục cố gắng trên con đường đã chọn.

Đây cũng như là một lời khuyên dành cho các VĐV trẻ, tuổi đời của VĐV theo nghiệp thể thao không dài, hãy trang bị kiến thức cho mình để có sự chuẩn bị cần thiết cho cuộc sống khi không còn theo đuổi sự nghiệp thể thao.

Anh Thư – Võ Đạt