(Vothuat.vn) – Từ Hiểu Đông cho rằng “sự thật đã hé lộ” sau thất bại của “đại sư Thái Cực Quyền” Ma Baoguo trước võ sĩ MMA nghiệp dư Wang Qingmin.

Hôm 17 tháng 5 vừa qua, Sina Sports đăng tải đoạn clip ghi lại màn phân tài cao thấp giữa Ma Baoguo – người tự xưng là đại sư Thái Cực Quyền, và võ sĩ MMA nghiệp dư Wang Qingmin. Trận đấu khép lại chóng vánh với chiến thắng thuyết phục thuộc về Wang, khi anh buộc đối thủ đo sàn đến 3 lần trong 30 giây.

Ma Baoguo (áo trắng) gục ngã đến 3 lần chỉ trong 30 giây.

Trên Twitter cá nhân, Từ Hiểu Đông tỏ ra hả hê trước thất bại của Ma Baoguo: “Ông ta bị knock-out chỉ sau 4 giây đầu tiên. Cái giá phải trả cho kẻ phản bội. Năm 2017, ông ta thách thức tôi, vỗ ngực rằng đã đánh bại một nhà vô địch MMA châu Âu. Song trước khi đấu, ông ta đã gọi cảnh sát và tôi bị bắt đi.”

Thật vậy, cách đây 3 năm, Ma Baoguo từng hẹn giao đấu với Từ Hiểu Đông nhằm bảo vệ danh dự cho võ thuật truyền thống. Võ sĩ họ Từ sau đó bị cảnh sát Thượng Hải áp giải về đồn.

Từ Hiểu Đông bị cảnh sát bắt giữ ngay trước khi giao đấu Ma Baoguo.

“Trong 3 năm qua, họ gọi tôi là kẻ lừa gạt. Ông ta là bậc thầy lừa đảo. Giờ đây, sự thật đã được phơi bày.!”

Bên cạnh đó, Từ Hiểu Đông còn mỉa mai Ma Baoguo, khi chia sẻ đoạn clip võ sư Thái Cực Quyền dễ dàng thoát khỏi đòn khóa cổ trong khi miệng nghêu ngao ca hát.

Vothuat.vn


Tin liên quan: