Sau vụ ẩu đả với giang hồ, Mcgregor lại phải hầu tòa

Không lâu sau vụ ẩu đả với một thành viên cốt cán của băng nhóm Mafia bạo lực nhất ở Ireland, ngôi sao UFC Conor Mcgregor lại tiếp tục gặp rắc rối khi phải hầu tòa vì phóng xe quá tốc độ.

Theo nhiều tin đồn từ các trang báo thể thao quốc tế, Conor McGregor đã đụng phải cha của ông trùm Mafia khét tiếng nhất Ireland. Tổ chức này đang yêu cầu anh bồi thường 900.000 EURO, nếu không sẽ bị bắn chết. Người bị Conor đánh là người thân của Graham Whelan, nhân vật cốt cán của nhóm mafia Kinahan, băng đảng buôn bán ma túy lớn nhất Ireland.

Conor mcgregor cùng luật sư sau buổi hầu tòa

Buổi hầu tòa này được Mcgregor thông báo trên Instagram khá chi tiết. Võ sĩ này bị buộc tội phóng xe quá tốc độ và bị phạt 400 USD và ra về. Thực tế số tiền phạt này chẳng là bao đối với Mcgregor, tuy nhiên ngay sau bước ra khỏi phiên tòa Mcgregor leo lên siêu xe và hướng về phía báo giới và la lớn: “Ngon thì đến đây bắt tao”. Có vẻ tay đấm này đang ám chỉ nhóm giang hồ đang đe dọa ông. Việc này có thể gây cản trở cho việc tay đấm này trở lại sàn đấu vào thời gian sắp tới.

Theo thông tin từ John Kavanagh, Mcgregor sẽ trở lại sàn đấu vào tháng 4 hoặc giữa năm 2018. Trước đó có nhiều tin đồn cho rằng đối thủ đầu tiên của Mcgregor sau một thời gian dài không thi đấu là Nate Diaz. Tuy nhiên hạng nhẹ ở UFC đã xuất hiện nhà vô địch tạm thời là Tony Ferguson, do đó tay đấm người Ireland này khó có thể nào né tránh được trận thống nhất đai. Chính bản thân Mcgregor cũng tuyên bố khả năng đối đầu với Ferguson là rất lớn.

Nguyễn Thái