Cực sốc với cuộc tỉ thí võ thuật “bẩn nhất” của Châu Tinh Trì

Châu Tinh Trì sinh năm 1962, đam mê Kung Fu từ nhỏ và anh theo học Vịnh Xuân Quyền. Thần tượng của Châu là Lý Tiểu Long nên “vua hài màn ảnh Hong Kong” luôn muốn phấn đấu như tiền bối. Dù võ học của Châu Tinh Trì thua kém các cao thủ khác nhưng sự nghiệp diễn xuất của anh thì không hề thua kém một ai. 

“Đại ca” của làng võ thuật Hong Kong thời trẻ đánh đấm ra sao?
Xem lại những cảnh quay ấn tượng trong Kung Fu Jungle – Sát quyền

Châu Tinh Trì đi con đường riêng của mình chứ không cùng chí hướng với các ngôi sao võ thuật Hong Kong đương thời, mặc dù thần tượng huyền thoại nhà họ Lý nhưng Châu Tinh Trì lại chọn lối diễn xuất thiên về hài hước. Lối chiến đấu tếu táo pha trò và cả những câu nói bất hủ trong phim của anh lại để lại một ấn tượng cực kì sâu sắc trong lòng khán giả đương thời.

Ngôi sao võ thuật Châu Tinh Trì thần tượng Lý Tiểu Long và hay có những đoạn phim bắt chước y chang thần tượng của mình
Ngôi sao võ thuật Châu Tinh Trì thần tượng Lý Tiểu Long và hay có những đoạn phim bắt chước y chang thần tượng của mình

Hài hước nhưng có chất riêng, Châu Tinh Trì cũng khá chú trọng đầu tư vào các màn đánh đấm trong phim của mình, những cú ra đòn cũng vô cùng tinh tế ảo diệu nhưng cũng không kém phần uy lực. Tuy nhiên, khán giả khi xem anh đánh nhâu trong phim thì sẽ được những tràn cười vô cùng thoãi mái.

Mặc dù võ công có phần thua kém nhưng sự nghiệp Châu Tinh Trì không kém cạnh một ai
Mặc dù võ công có phần thua kém nhưng sự nghiệp Châu Tinh Trì không kém cạnh một ai

Ngày nay tuy đã không còn đóng nhiều phim như trước và chuyển qua vai trò đạo diện nhưng ngôi sao điện ảnh võ thuật Hong Kong Châu Tinh Trì vẫn sống mãi với biệt danh “Vua hài Hongkong” trong lòng khán giả.

Cùng VoThuat.vn xem lại một trong những cuộc tỉ thí võ thuật bẩn nhất của Châu Tinh Trì:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”94187″]

Trí Minh