Phim người Sói ‘Logan’ được giới phê bình khen nức nở

Bộ phim về Wolverine với màn thể hiện lần cuối của tài tử Hugh Jackman đã nhận được vô số lời khen ngợi từ giới phê bình khó tính.

Logan Stanton mảnh mai và mộc mạc
Khả năng võ thuật siêu phàm của ‘Con gái Wolverine’

Nhân vật Wolverine vốn đã quá nổi tiếng và quen thuộc với khán giả tuy nhiên sau khi thông tin Logan sắp phát hành, người hâm mộ vũ trụ X-Men vẫn đợi chờ những diễn biến được cho là “gay cấn, đau khổ nhưng cũng hạnh phúc nhất” của cuộc đời dị nhân “người Sói”.

Bạo lực nhưng đầy nhân văn

Mặc dù phim của đạo diễn James Mangold chưa được công chiếu chính thức nhưng sau những buổi chiếu sớm cho báo chí, giới phê bình phim Mỹ đã dành nhiều lời khen ngợi cho Logan – tác phẩm hành động vừa đẫm máu vừa đầy tính nhân văn.

xmen660x331

Nhà phê bình phim nổi tiếng Anthony Riesman Vulture ca ngợi Logan là một trong những bộ phim hay nhất về các siêu anh hùng kể từ “kỷ nguyên anh hùng” bùng nổ từ hơn hai thập kỷ trước. Bộ phim được xếp chung nhóm với những tác phẩm xuất sắc khác như The Dark Knight (2008) và Unbreakable(2000).

Nhà báo Sheri Linden của tờ The Hollywood Reporter nhận xét phần phim mới này đã khai thác được sức mạnh và tâm lý giằng xé của Wolverine già cỗi một cách súc tích, cảm động và vô cùng ám ảnh.

Logan lấy bối cảnh năm 2024, chỉ một năm sau các sự kiện của X-Men: Days of Future Past. Phim được đặt trong một thế giới tương lai đầy u tối khi mà các dị nhân X-Men cùng thời đều đã chết, chỉ còn lại Giáo sư X và Wolverine.

Giáo sư X phải chống chọi với căn bệnh Alzheimer, yếu đuối và đầy đau thương khi lần lượt mất hết học trò. Còn với Wolverine, khả năng tự hồi phục của anh ngày một giảm dần vì một nguyên nhân bí ẩn.

logan

Những vết sẹo hay thương tật không còn lành lại một cách nhanh chóng trên cơ thể của “người Sói” già cỗi. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh cũng sẽ chết như một người bình thường. Nhưng đây có lẽ lạị là điều mà chính Wolverine mong chờ hơn ai hết.

Cùng chiến đấu với hai dị nhân già sẽ là sự xuất hiện của cô bé Laura Kinney (X-23). Cô chính là bản sao được tạo ra từ gene đặc biệt của “người Sói” với siêu năng lực tương tự, có móng vuốt, tốc độ và khả năng tự hồi phục vết thương. X-23 sẽ cùng Wolverine trốn chạy trước sự truy đuổi của một nhóm lính đánh thuê chuyên nghiệp do tên phản diện Donald Pierce làm thủ lĩnh và “trùm cuối” là Mister Sinister.

Lần sắm vai cuối cùng của Hugh Jackman

Logan đánh dấu lần cuối cùng Hugh Jackman vào vai Wolverine sau hơn 17 năm qua 4 phần đóng chính trong X-men, 2 lần xuất hiện trong vai khách mời và 3 tác phẩm riêng của Wolverine. Điều này cũng nằm trong ý muốn “thay máu” dàn dị nhân X-Men vốn đã quá quen thuộc suốt nhiều năm qua của hãng Fox.

Tờ Vanity Fair khen ngợi các nhà sản xuất đã lựa chọn cách giải quyết hoàn hảo nhằm kết thúc chuỗi ngày “trẻ mãi không già” có phần nhàm chán của Wolverine.“Hugh Jackman cùng nhân vật người Sói của anh ấy đã trở thành một di sản điện ảnh đồ sộ”, nhà phê bình Richard Lawson nhận định.

wolverinetrailer1_cbub_1

Câu chuyện khiến khán giả rùng mình với sự tàn nhẫn của Wolverine khi anh giương ra chiếc móng vuốt, mở đầu cuộc báo thù đẫm máu cho gia đình, nhưng cũng sẽ khiến họ bật khóc trước nỗi buồn ám ảnh, cuộc chiến cuối cùng của tình yêu và sự hy vọng. Bởi lẽ từ sau khi có sự xuất hiện của cô bé X-23, anh đã động lòng trắc ẩn, trỗi dậy bản năng mạnh mẽ của một người cha hết lòng bảo vệ con gái.

“James Mangold đã làm rất tốt khi vẫn khắc hoạ rõ nét sự tàn bạo, lạnh lùng của Wolverine nhưng cũng ẩn chứa tính nhân văn về sự khát khao yêu thương giản đơn của dị nhân này”, tờ The Guardian nhận xét.

Logan dựa trên phiên bản truyện tranh Old Man Logan, được dán nhãn R và dự kiến sẽ ra mắt ngày 3/3 trên toàn thế giới.

Theo News.Zing