(VoThuat.vn) – Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận minh chứng cho chuyện tình cổ tích bằng mối quan hệ gắn bó suốt gần 20 năm qua.

Chuyện tình từ phim ra đến đời

Tuyệt tác Thần điêu đại hiệp có rất nhiều phiên bản được chuyển thể cho đến hiện tại, tuy nhiên phiên bản đã làm “ông Tơ bà Nguyệt” se duyên cho hai diễn viên chính thủ vai Dương Quá và Tiểu Long Nữ chắc chắn chỉ có một, đó là Thần điêu đại hiệp Singapore năm 1998.

Nhờ cùng hợp tác trong bộ phim kinh điển này, nữ diễn viên Trần Văn Phương và nam tài tử Lý Minh Thuận đã có cơ hội gần gũi, nên duyên và chung sống hạnh phúc cho đến tận bây giờ.

Cặp đôi “Dương Quá - Cô Cô hạnh phúc nhất màn ảnh”: 20 năm yêu nhau từ trong phim ra ngoài đời - Ảnh 1.

Năm 1998, Phạm Văn Phương nhận lời vào vai nàng Tiểu Long Nữ thanh tao, xinh đẹp của Thần điêu đại hiệp bản Singapore.

Vẻ ngoài thoát tục như tiên nữ hạ phàm của cô không những khiến công chúng phải ngẩn ngơ mà ngay cả người bạn diễn – “Dương Quá” Lý Minh Thuận cũng đem lòng si mê.

Trớ trêu thay, lúc này Phạm Văn Phương đã có bạn trai gắn bó suốt 10 năm, người bạn trai vẫn hàng ngày tìm đến phim trường thăm nom, chăm sóc cô.

Chứng kiến cảnh “cô Long” của mình hạnh phúc bên người đàn ông khác, Lý Minh Thuận hiểu rằng mình là người đến sau, anh lặng lẽ “đứng xa ngắm nhìn” và ôm mối tình đơn phương với bạn diễn xinh đẹp.

Lý Minh Thuận chỉ thực sự có cơ hội gần gũi hơn với Phạm Văn Phương vào ngày thấy cô ngồi khóc một mình trong một góc lạnh lẽo của trường quay. Anh an ủi và rủ cô đi giải sầu.

Tại quán rượu, Phạm Văn Phương lần đầu thổ lộ với Lý Minh Thuận những tâm sự giấu kín. Cô bảo vì bận quay phim nên không có nhiều thời gian cho bạn trai. Cô nói giờ anh ta đã có một người con gái khác. Cô chua xót tâm sự đã dứt khoát chia tay khi anh ta thú nhận phản bội.

Cặp đôi “Dương Quá - Cô Cô hạnh phúc nhất màn ảnh”: 20 năm yêu nhau từ trong phim ra ngoài đời - Ảnh 2.
Cặp đôi “Dương Quá - Cô Cô hạnh phúc nhất màn ảnh”: 20 năm yêu nhau từ trong phim ra ngoài đời - Ảnh 3.

Sau khi biết Phạm Văn Phương đã chia tay bạn trai, Lý Minh Thuận luôn cố gắng thể hiện tình cảm chân thành với cô, tuy nhiên “Cô Long” vẫn một lòng giữ khoảng cách bởi cô cho rằng đến mối tình 10 năm còn có thể “thay lòng đổi dạ” thì chẳng tình yêu nào sẽ bền vững mãi mãi.

Nàng Tiểu Long Nữ chỉ thực sự rung động khi nhìn thấy cách Lý Minh Thuận đối xử với những người thân trong gia đình cô.

Một ngày nọ, khi đang ở phim trường, Phạm Văn Phương bất ngờ nhận được tin báo cha cô bị ngã gãy chân. Lý Minh Thuận khi đó ở bên cạnh lo lắng đề nghị được đi chung xe về nhà xem xét tình hình.

Vừa về đến nơi, anh liền lập tức lao đến cõng cha Phạm Văn Phương lên xe đi cấp cứu. Sau đó, anh lại chạy tới lo thủ tục, mua thuốc men chu toàn. Khi cha Văn Phương nằm viện, Lý Minh Thuận thường gọi điện hỏi thăm sức khỏe của ông, có khi lại mang đến canh chân giò hay vài đĩa nhạc mà ông yêu thích.

Sự chân thành của Lý Minh Thuận khiến cha mẹ, người thân của Phạm Văn Phương vô cùng quý mến ưng thuận.

Chẳng những vậy, khi Phạm Văn Phương mua nhà mới, Lý Minh Thuận lập tức tìm mua căn hộ liền kề để dễ dàng quan tâm, chăm sóc và nhìn ngắm cô mỗi ngày.

Chính vì thế, khi Phạm Văn Phương bị hôn mê vì sốt cao, suy nhược cơ thể, chính Lý Minh Thuận là người đầu tiên phát hiện ra. Anh đưa cô vào bệnh viện và suốt 48 tiếng không chợp mắt mà lo lắng chăm sóc cho người đẹp.

Cặp đôi “Dương Quá - Cô Cô hạnh phúc nhất màn ảnh”: 20 năm yêu nhau từ trong phim ra ngoài đời - Ảnh 4.

Sự chăm sóc ân cần và tình cảm chân thành suốt nhiều năm của Lý Minh Thuận cuối cùng đã khiến Phạm Văn Phương rung động, cô gạt đi những lăn tăn để nhận lời yêu anh.

Năm 2009, cả hai quyết định đánh dấu chặng đường mới cho chuyện tình yêu ngọt ngào bằng đám cưới hành tráng tại Singapore và Malaysia.

Tại đây, Lý Minh Thuận bộc bạch rằng anh vốn là người tham lam, nên không chỉ 9 năm mà anh còn muốn chung sống với Phạm Văn Phương đến suốt cuộc đời này.

Lễ cưới của cả hai được xem là hôn lễ thế kỷ của làng giải trí Singapore năm đó và thậm chí được truyền hình trực tiếp tại đảo quốc này.

Hôn nhân 10 năm bình dị, viên mãn đáng ngưỡng mộ

5 năm sau ngày cưới, Phạm Văn Phương sinh con trai đầu lòng tên Zed sau khá nhiều nỗ lực. Bé Zed được coi là bản sao của ông bố nổi tiếng, từ mắt, miệng đến mũi, cậu bé rất giống cha.

Lý Minh Thuận không khỏi tự hào khi đón con trai đầu lòng, anh hạnh phúc: “Nhiều người cũng trêu rằng, con trai chỉ giống bố không có nét nào của mẹ. Hổ phụ sinh hổ tử, chuyện này khiến tôi phấn khích”.

Trở thành người phụ nữ của gia đình, Phạm Văn Phương cũng quyết định tạm rút lui khỏi làng giải trí làm hậu phương vững chắc cho ông xã.

Cặp đôi “Dương Quá - Cô Cô hạnh phúc nhất màn ảnh”: 20 năm yêu nhau từ trong phim ra ngoài đời - Ảnh 5.

Cô dành trọn vẹn thời gian chăm sóc tổ ấm nhỏ và nuôi dạy con trai trong thời gian chồng bận rộn đóng phim xa nhà. Tuy nhiên, khi con trai lớn hơn, cô vẫn nhận lời tham gia vào các dự án nghệ thuật.

Trên trang cá nhân của Phạm Văn Phương, không phải những hình ảnh khoe cuộc sống sung túc, giàu có mà ngập tràn hình ảnh cuộc sống ấm áp, hạnh phúc bên chồng và con trai nhỏ.

Cô tâm sự châm ngôn hạnh phúc trong cuộc sống đời thường: “Hạnh phúc không thể chờ đợi, nếu bạn bỏ lỡ, bạn sẽ tiếc nuối thời gian đã trôi qua”.

Cặp đôi “Dương Quá - Cô Cô hạnh phúc nhất màn ảnh”: 20 năm yêu nhau từ trong phim ra ngoài đời - Ảnh 6.

Cũng vì thế, Phạm Văn Phương không ngại trở thành “bà mẹ bỉm sữa” xuề xòa hơn, tất bật hơn. Điều này khiến ông xã Lý Minh Thuận của cô phải thừa nhận rằng trước khi có con, hiếm thấy Phạm Văn Phương ăn mặc xuề xòa, không trang điểm kỹ càng khi ra đường. Nhưng bây giờ vì chăm sóc con trai, điều đó dần trở nên quen thuộc.

Nữ diễn viên vui vẻ đồng ý rằng thay vì chú ý đến bản thân, cô thay đổi suy nghĩ coi trọng những khoảnh khắc đùa vui thoải mái bên con trai hơn. “Con trai khiến tôi nhận ra, có những điều to lớn hơn bản thân trong cuộc sống này”, cô nói.

Cặp đôi “Dương Quá - Cô Cô hạnh phúc nhất màn ảnh”: 20 năm yêu nhau từ trong phim ra ngoài đời - Ảnh 7.
Cặp đôi “Dương Quá - Cô Cô hạnh phúc nhất màn ảnh”: 20 năm yêu nhau từ trong phim ra ngoài đời - Ảnh 8.

Tháng 10/2019 vừa qua đánh dấu mốc tròn 10 năm cả hai chính thức “về chung một nhà”. Và suốt 10 năm qua, Lý Minh Thuận và Phạm Văn Phương chưa khi nào thôi ngọt ngào.

Nữ diễn viên xinh thổ lộ rằng, dù làm bạn 20 năm và kết hôn đã 10 năm nhưng Lý Minh Thuận không bao giờ quên dành cho vợ những cử chỉ ngọt ngào, những sự quan tâm như thuở mới yêu. Cô luôn sống trong tình yêu từ khi quen và nhận lời cưới anh tới bây giờ.

“10 năm, 929 ngày. Nắm tay em. Nguyện cả đời này không thay đổi. Yêu anh Lý Minh Thuận”, Phạm Văn Phương chú thích cho hình ảnh kỷ niệm bên chồng và con trai nhỏ.

Cặp đôi “Dương Quá - Cô Cô hạnh phúc nhất màn ảnh”: 20 năm yêu nhau từ trong phim ra ngoài đời - Ảnh 9.

Hiện tại, gia đình Lý Minh Thuận – Phạm Văn Phương sinh sống ở Singapore. Nữ diễn viên dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình trong khi ông xã thường xuyên đi lại giữa Singapore và Trung Quốc vì công việc.

Cuộc hôn nhân hạnh phúc bình dị của cặp đôi nhận được sự ngưỡng mộ từ đông đảo công chúng, truyền thông và người hâm mộ yêu mến gọi Lý Minh Thuận – Phạm Văn Phương là cặp đôi “quốc bảo”của làng giải trí Singapore.

VoThuat.vn (Tổng hợp)


Tin liên quan