Khi phim hành động Ấn Độ “chơi lầy” hơn cả Cô dâu 8 tuổi

Nhắc đến phim Ấn Độ – hẳn bạn sẽ nghĩ ngay đến bộ phim “huyền thoại” Cô dâu 8 tuổi, tác phẩm truyền hình đang nhận hàng trăm ngàn lời khen, chê từ mọi luồng dư luận.

Thành Long gặp rắc rối với dự án phim võ thuật ở Dubai

10 cao thủ phim hành động võ thuật xuất sắc nhất hiện nay

Thế nhưng, có điều không thể phủ nhận ở phim Ấn Độ bất kể thể loại tình cảm, hành động… đó là sự “làm lố” trong những cảnh quay cận mặt, những pha biểu cảm lặp đi lặp lại cũng những thước phim quay chậm – chậm đến sốt ruột.

Nếu đã từng có dịp “thưởng thức” tựa phim Cô dâu 8 tuổi (à chính xác là một vài tập phim, không chắc có ai sống đủ lâu để xem hết bộ phim này), chắc hẳn bạn đã rất nản với những tựa phim khác đến từ Ấn Độ. Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi phim hành động Ấn Độ “chơi lầy” đến mức nào?

Video clip này sẽ là câu trả lời thú vị dành cho bạn, một trong những đoạn phim hay nhất trong lịch sử phim điện ảnh Ấn Độ, vừa độc đáo – đáng xem, mà vẫn giữ đúng cái chất “cận mặt + slowmotion” kinh điển.

[jwplayer player=”1″ mediaid=”80273″]

Phạm Vũ