Quá khứ bất ngờ của sao “The Raid” trước khi là “Lý Tiểu Long Indonesia”

Được mệnh danh là Lý Tiểu Long Indonesia, Iko Uwais chính là niềm tự hào của người hâm mộ nước nhà. Nhưng ít ai biết Iko đã từng có quá khứ không mấy huy hoàng.

Sự nghiệp huy hoàng của Lý Tiểu Long Indonesia

Năm 2011, cả thế giới phải kinh ngạc trước siêu phẩm điện ảnh vô cùng bạo lực của Indonesia mang tên The Raid 1 (Đột kích). Nhân vật chính trong bộ phim kinh điển đó chính là Iko Uwais.

Gương mặt điển trai, nụ cười hiền lành của Iko khiến không ít fan nữ xiêu lòng. Nhưng nhiều người cũng thừa nhận rằng chính tài năng võ thuật, khả năng diễn xuất và những nỗ lực của Iko mới là điều quan trọng để anh được yêu mến.


Iko Uwais được mệnh danh là Lý Tiểu Long Indonesia.

Chia sẻ về mình, tài tử lừng danh cho biết bước rẽ cuộc đời anh bắt đầu từ năm 2007. Năm đó, Iko gặp rất nhiều khó khăn và dường như rơi vào bế tắc. Thế nhưng cuộc gặp gỡ cùng đạo diễn trẻ Gareth Evans đã mang lại cơ hội đổi đời cho Iko.

Khi ấy, Evans đến Indonesia để tìm diễn viên cho phim tài liệu nói về môn võ Pencak Silat. Sự gặp gỡ tình cờ khiến hai chàng trai trẻ có cơ hội làm quen và thân thiết với nhau. Evan quyết định mời Iko Uwais tham gia vào các dự án điện ảnh của mình.

Năm 2009, bộ đôi bạn thân này đã khiến châu Á phải thán phục khi cho ra mắt bộ phim võ thuật Chiến binh Merantau. Và đến siêu phẩm The Raid 1 (Đột kích 1) trình làng vào năm 2011 thì tên tuổi của Iko Uwais mới thật sự vụt sáng trở thành ngôi sao võ thuật hàng đầu châu Á.


Iko được cả thế giới biết đến qua bộ phim The Raid 1 (Đột kích 1).

Khi bộ phim được chiếu tại LHP Toronto thì thế giới phải kinh ngạc, các nhà làm phim của Hollywood nhanh chóng mua bản quyền của phim và mời Iko Uwais ký hợp đồng vào các dự án phim của họ.

Thành công của bộ phim không chỉ mang lại danh tiếng cho Iko, nó còn mang ý nghĩa lớn lao hơn khi đưa điện ảnh Indonesia lên tầm cao mới.

3 năm sau, Evans và Iko quyết định thực hiện The Raid 2 (2014). Cả nội dung và võ thuật đều được đánh giá là hoành tráng hơn, xuất sắc hơn phần 1 khiến The Raid 2 thành công vang dội. Cũng từ đây, chẳng còn ai nghi ngờ về đẳng cấp võ thuật của Iko nữa, biệt danh “Lý Tiểu Long Indonesia” bắt đầu từ đây.


Đôi bạn Evans và Iko đã tạo nên siêu phẩm The Raid (Đột kích).

Sau thành công của 2 bộ phim, Iko nhanh chóng được chào đón tại Hollywood. Anh xuất hiện trong nhiều tác phẩm như Headshot (2016), Ngoài đường chân trời (2017), và mới đây là Mile 22 (8.2018). Dù Mile 22 chưa công chiếu nhưng qua trailer phim, màn võ thuật cũng như khả năng diễn xuất của Iko không làm khán giả thất vọng.

Bộ phim kể về một sĩ quan tình báo Mỹ đang hộ tống một cảnh sát vì tội cố bán những thông tin nhạy cảm cho nước khác. Nội dung gay cấn, màn đấu võ đẹp mắt thật sự thu hút sự quan tâm của khán giả.

Mile 22 dự kiến 17.8 mới công chiếu nhưng nhiều nguồn tin cho biết Iko đã có kế hoạch tiếp theo. Anh sẽ tham gia bom tấn Wu Assassins do Netflix sản xuất. Đây là một bộ phim hành động tội phạm đóng gói trong khu phố Tàu của San Francisco.

Iko Uwais trong vai Kai Jin, một đầu bếp đầy tham vọng, người trở thành Wu Assassin mới nhất và cuối cùng, được chọn làm tròn sức mạnh của một bộ ba cổ và khôi phục lại sự cân bằng một lần nữa. Chia sẻ về thông tin này khiến fan của Iko đứng ngồi không yên.


Thành công rực rỡ trong sự nghiệp nhưng ít ai biết Iko từng có quá khứ vất vả, lang bạt khắp nơi.

Bằng tài năng và nỗ lực của mình, Iko trở thành niềm tự hào của điện ảnh Indonesia và vang danh tại Hollywood, thế nhưng ít tai biết cuộc sống của Iko vốn không phải là con đường rải hoa hồng.

Quá khứ lang thang nghèo khó

Con đường đến với thành công của Iko không hề bằng phẳng. Tuổi thơ của Iko là những tháng ngày nghèo khó, lang thang đây đó. Thế nhưng, niềm đam mê võ thuật và bóng đá vẫn không ngừng thôi thúc và trở thành động lực lớn cho anh.

Thừa hưởng niềm đam mê võ thuật từ ông nội – H. Achmad Bunawar, một bậc thầy silat có uy tín và người sáng lập của trường Silat Tiga Berantai tại Jakarta, Indonesia, Iko bắt đầu tiếp xúc với võ thuật từ năm lên 10 tuổi, Iko theo đuổi bộ môn Pencak Silat.


Thành công rực rỡ trong sự nghiệp nhưng ít ai biết Iko từng có quá khứ vất vả, lang bạt khắp nơi.

Nhờ khả năng võ thuật từ nhỏ nên lớn lên Iko Uwais gặt hái rất nhiều giải thưởng khác nhau. Đáng chú ý trong số đó là chức vô địch Pencak Silat biểu diễn toàn quốc Indonesia vào năm 2005. Nhờ vào thành tích này mà anh có cơ hội được đi nhiều như Anh, Pháp, Đức để tham gia biểu diễn võ thuật.

Dù rất thành công với võ thuật nhưng nó lại không đảm bảo sự ổn định lâu dài cho nam diễn viên sinh năm 1983 này. Vì thế, Iko cũng khá lận đận với nghiệp võ sĩ.

Ngoài võ thuật, anh còn tham gia vào một câu lạc bộ bóng đá. Nhưng giấc mơ thành cầu thủ chuyên nghiệp của anh cũng tiêu tan do CLB đã phá sản và Iko trở thành người thất nghiệp.

Vậy nên chính cuộc gặp gỡ với người bạn Evans đã trở thành bước ngoặt lớn trong cuộc đời anh, mang lại thành công, sự nghiệp và cả gia đình hạnh phúc hiện tại. Năm 2012, Iko kết hôn cùng nữ ca sỹ nhạc Pop Audy vô cùng xinh đẹp. Đến năm 2013, Audy sinh con gái đầu lòng.

Vì gia đình, Iko đã hạn chế lịch làm việc để dành thời gian cho những người thân quan trọng trong cuộc đời mình. Ở tuổi 35, Iko Uwais đã có tổ ấm hạnh phúc bên người vợ và 2 con.


Gia đình hạnh phúc hiện tại của Iko.

Anh vẫn giữ mối liên hệ thân thiết với đạo diễn Gareth Evans. Iko Uwais xem người đạo diễn này như người anh trai của mình. “Gerath thực sự là anh trai của tôi. Anh ấy tin tôi hoàn toàn và tôi cũng hoàn toàn tin anh ấy. Niềm tin là điều hết sức quý giá và nó không thể đánh đổi gì khác được. Chúng tôi đã trải qua nhiều điều cùng nhau và chúng tôi thực sự hiểu nhau”. Iko chia sẻ.

Là một ngôi sao võ thuật nhưng Iko lại có sở thích rất đỗi đời thường. Anh thích ăn trái cây, rau quả, gà chiên… thường uống trà nóng vào mỗi sáng. Đặc biệt, anh không thích đọc sách, chỉ thích xem phim và vật lộn với Yayan Ruhian, chăm sóc các con. Những khi rảnh rỗi, Iko thường nghe nhạc Ai Cập của ca sĩ Amr Diab.

Theo Đoàn Hòa (Tổng hợp) (Dân Việt)