Sát thủ 47 bị người hâm mộ “ghẻ lạnh”

Một trong những tác phẩm siêu hành động chuyển thể từ game, nhưng Agent 47 lại không gặt hái được nhiều thành công như Resident Evil, hoàng tử Ba Tư hay Tom Raider.

Những phim hành động chuyển thể từ trò chơi đình đám nhất
Cao thủ giỏi võ công nhưng đê tiện nhất phim kiếm hiệp

gallery-hitman1-1438766296033

Khán giả đã bị nét lạnh lùng và một phong cách hành động vô cùng “máu lạnh” của chàng đầu trọc 47 làm mê mẫn trên các tựa game trứ danh 1 thời. Nhưng 2 lần được chuyển thế thành phim hành động Hollywood, gã sát thủ 47 đều không gặt hái được nhiều thành công như mong đợi.

Timothy Olyphant là kẻ tiên phong, trong lần đầu chàng đầu trọc đã vô tình đánh mất đi nét hành động đặc trưng của game là “đơn thương độc mã”, các nhà sản xuất lại gán ghép anh với bóng hồng Ukraina Olga Kurylenko làm người xem có cảm giác như 47 luôn có một cái “cục nợ” kéo theo phía sau làm vướng víu tay chân anh.

Phiên bản tiếp theo tưởng chừng như khá hơn với sự tham gia của tài từ Paul Walker sẽ cứu vớt thương hiệu điện ảnh 47, nhưng siêu phẩm hành động này lại rơi vào ngỏ cụt một lần nữa.

Mở đầu là việc Pail Walker không thể đảm nhiệm vai chính bộ phim do anh bất ngờ qua đời sau tai nạn xe hơi trong quá trình quay Fast anh Furious7, khán giả của Hitman lại thích xem những màn hành động sáng tạo, ngàn cân treo sợi tóc chứ không phải xem các nhân vật diễn giải triết lý. Một điểm nữa là Rupert Friend chưa đủ độ hot và anh không thực sự làm tốt vai diễn của mình.

Rơi vào tình trang giống nhiều bộ phim ra đời từ game khác, Hitman: Agent 47 vấp phải sự “ghẻ lạnh” từ giới phê bình lẫn công chúng do những nét yếu kém không thể chối bỏ. Đây có lẽ vẫn là dòng phim mà các nhà sản xuất tại Hollywood vẫn chưa thể tìm ra “liều thuốc giải” đúng đắn.

Trí Minh