Sau hai thất bại liên tiếp, cựu vương David Haye tuyên bố giải nghệ

Cựu vô địch Boxing hạng nặng thế giới, David Haye chính thức tuyên bố giải nghệ sau hai thất bại liên tiếp Tony Bellew, đối thủ được coi là “dễ xơi” đối với Haye.

David Haye chính thức tuyên bố giải nghệ ở tuổi 37. Tay đấm này đã trải qua 32 trận đấu và dính vô số chấn thương. Đối thủ đồng hương Tony Bellew ban đầu được đánh giá là một tay đấm non trẻ. Tuy nhiên với 2 lần đánh bại Haye đã khiến cả thế giới ngỡ ngàng. Và bản Haye cũng đã nhận ra giới hạn của mình.

Trên trang xã hội cá nhân, Haye viết: “Hôm này (ngày 12/6/2018) tôi tuyên bố giải nghệ quyền Anh chuyên nghiệp. Họ nói tôi không thể đấu Boxing được nữa. Tôi viết những dòng này để thông báo việc giải nghệ và nhìn lại chặng đường mình đã đi. Thật khó diễn tả nó ra thành lời”.

“Cảm ơn Boxing, tôi đã có thể sống cuộc sống thoải mái như mong ước và tôi cũng đã hoàn thành ước nguyện của bố tôi. Lần đầu ông ấy đã dẫn tôi đến câu lạc bộ Boxing nghiệp dư Fitzroy Lodge, khi đó chỉ mới 10 tuổi” Haye nói thêm.

Tôi đã là một võ sĩ quyền Anh từ năm 1990. Gần 10 ngàn ngày sống chỉ vì Boxing và tôi đã sẵn sàng để viết chương kết của sự nghiệp. Câu chuyện về tôi chưa hẳn đã kết thúc. Chỉ đơn giản là một câu chuyện mới mà thôi”.

Haye đã nói trước đó rằng anh sẽ giải nghệ nếu anh thua Bellew lần hai. Haye và Bellew từng so găng vào ngày 4/3/2017 tại The O2 Arena, London, Anh đã diễn ra trận đấu giữa David Haye – cựu vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới, đấu với đồng hương Tony Bellew – anh là người từng giữ đai WBC. Trước trận đấu, Haye đang có mạch 3 trận bất bại còn với Tony là 8 trận thắng liên tiếp, dù vậy David Haye vẫn được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ.

Quang Phượng