Tay không chống dao – điện ảnh đang đánh lừa bạn?

Rất nhiều bộ phim có những cảnh quay nhân vật chính tay không một mình chống vài gã cầm dao? Nhưng liệu ngoài đời thật có thực sự “ảo diệu” được như thế?

Những thứ vũ khí nguy hiểm nhất thời tiền sử

Võ sĩ gục trên sàn đấu vì dính 20 cú lên gối liên tiếp

Chắc hẳn bạn không quá ngây thơ để tin rằng lại có những môn võ giúp con người có thể “tay không xưng bá”. Rèn luyện được những kỹ năng thuần thục để tự vệ khi bị tấn công bằng dao là một chuyện không hề đơn giản. Không phải bạn chỉ cần xem một video ngắn ngủi trên youtube và tập theo là được mà phải trải qua quá trình khổ luyện nghiêm túc cả về thể chất lẫn tinh thần.

Nhưng đối với điện ảnh, để thể hiện được cái hồn, cái tinh tuý của võ thuật đôi khi phải cường điệu hóa và “phi thực tế” một chút để đẩy mạnh cao trào cho nhân vật võ thuật lên cao. Nếu nhân vật chính gặp một gã cầm dao và quay người bỏ chạy (theo thực tế nên vậy) thì còn gì là tinh hòa điện ảnh?

Một đoạn clip ngắn về tay không chống dao được thử nghiệm với đầy đủ áo giáp và các vật dụng bảo hộ:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”83843″]

Clip so sánh thú vị giữa điện ảnh và đời thật:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”83844″]

Trần Tâm