Thành Long giải mã “ma trận” giới võ lâm Ấn Độ

Cùng xem lại một trích đoạn trong bộ phim Thần Thoại – một trong những bộ phim điện ảnh Hồng Kông được đạo diễn Đường Quý Lễ sản xuất năm 2005, với sự tham gia diễn xuất của ngôi sao võ thuật Thành Long và Kim Hee Sun.

Được biết đây là một phim có mức kinh phí đầu tư lên đến 15 tỷ đồng, doanh thu mà nó thu được là hơn 17 tỷ. Nội dung của bộ phim được tóm tắt như sau: 

Bộ phim lấy bối cảnh Trung Hoa của hai nghìn năm về trước. Tướng quân Mông Nghị (Thành Long) được lệnh hộ tống nàng công chúa Ngọc Thấu (Kim Hee Sun) từ Triều Tiên sang Đại Tần để tấn phong làm Lệ Phi của Tần Thủy Hoàng. Chàng bị cuộc đấu tranh nội tâm giằng xé giữa một bên là tình yêu, còn một bên là nghĩa vụ. Trên đường đi, Mông Nghị hay tin đoàn quân vận chuyển thuốc cho Tần Thủy Hoàng bị mai phục, chàng đành phải gửi lại Lệ Phi cho tùy tướng để giải vây cho đoàn quân. Đây chính là cái bẫy do gian thần bày ra để hãm hại chàng.

Bộ phim được đầu tư với kinh phí lên tới 15 tỷ đồng
Bộ phim được đầu tư với kinh phí lên tới 15 tỷ đồng

Phim chuyển cảnh đưa khán giả về với Trung Quốc hiện đại. Nhà khảo cổ Jack cùng bạn đồng nghiệp của mình là William tham gia công trình khai quật lăng tẩm đời nhà Tần. Jack là một nhà khảo cổ học say mê khai quật di tích đến nỗi bán cả gia sản để đeo đuổi niềm đam mê. Bạn anh – William (Lương Gia Huy) – một nhà vật lí học từ Mỹ trở về. Hai người cùng hòa vào dòng người hành hương đến ngôi đền cổ và đột nhập vào thánh địa. Họ phát hiện bức họa vẽ Lệ Phi và thanh kiếm báu đời Tần trong cỗ quan tài đá. Khi William cạy trộm viên đá ở mắt tượng thần thì hiện tượng pháp sư bay chấm dứt. William nhận ra rằng đây là việc lợi dụng khoảng chân không do năng lượng thiên thạch tạo nên để thoát khỏi lực hút của trái đất. Bị săn đuổi ráo riết, William thoát về Trung Quốc với viên đá màu nhiệm, còn Jack được một cô gái giúp đỡ.

Hình ảnh của Thành Long trong bộ phim
Hình ảnh của Thành Long trong bộ phim.

Một tai nạn bất ngờ ập xuống khiến họ tìm được Lăng mộ Tần Thủy Hoàng và Jack nhân cơ hội này muốn tìm hiểu về một nàng công chúa mặc áo trắng mà anh thường gặp trong mơ. Trong khi đó, nàng Lệ Phi uống được thuốc trường sinh nên trẻ mãi không già và quyết định đi tìm bằng được tướng quân Mông Nghị. Khi gặp Jack, nàng ngỡ ngàng nhận ra hình dáng quen thuộc của người yêu. Bất ngờ, lực lượng khảo cổ do giáo sư cổ dẫn đầu đã đột nhập được vào Hoàng Lăng và định lấy hết văn vật trong đó nhưng điều này đã khiến cho Hoàng Lăng sụp đổ. Jack định đưa công chúa Ngọc Thấu ra ngoài nhưng nàng đã từ chối vì Jack không phải là tướng quân Mông Nghị khi xưa.

>>> Bài hát “Tình yêu vĩnh cửu” làm nhạc phim cho bộ phim bom tấn này:

https://www.youtube.com/watch?v=yEBFyJyxPl0

Quang Bình (Tổng hợp)