Cha ruột Thích Tiểu Long: Đại cao thủ Võ Lâm, gia tài cực khủng

(Vothuat.vn) – Không ai nghĩ rằng Thích Tiểu Long lại có người cha giàu đến vậy, thậm chí có thể mua cho con trai cả dãy phố sầm uất.

Trưa ngày 15/4 mới đây, báo chí Trung Quốc đồng loạt đưa tin một bé gái 6 tuổi tử vong tại trường võ thuật Thiếu Lâm Tung Sơn, có trụ sở tại khuôn viên Thiếu Lâm Tự, thuộc Trịnh Châu (Trung Quốc). Được biết, võ sư Trần Đông Sơn, cha của Thích Tiểu Long, chính là hiệu trưởng của nơi đào tạo võ học này.

Trường võ thuật Thiếu Lâm Tung Sơn

Gia đình bé gái cho biết họ đưa con tới lò võ Trung Sơn ngày 7/4, đến chiều ngày 9/4 vẫn gọi điện được cho cô bé, trò chuyện trong khoảng hai phút. Cha mẹ bé gái khẳng định con mình khỏe mạnh, mới 6 tuổi nhưng cao 1,2 m và nặng 50 kg.

Phía đại diện nhà trường nói về nguyên nhân của cái chết rằng: “Cô bé bị bệnh từ trước, ở trường học bé không xảy ra bất kỳ tranh cãi hay xô xát nào”. Tuy nhiên, ông Tôn Diễm Hiểu, võ sư ký tên vào giấy sức khỏe của bé, lại từ chối trả lời phỏng vấn của ký giả.

Bé gái 6 tuổi chết bất thường sau khi theo học tại đây

Khi nhận được thi thể con gái mình, gia đình bé gái 6 tuổi đều cho rằng cô bé chết bất thường, nghi là bị đánh. Bởi phần mắt miệng bé tím xanh, có vùng bị thâm tím và màu đen. Phần ngực trái, bụng cũng bầm tím, giống chấn thương khi bị đá.

Các bạn học kể lại bé và võ sư cùng bạn học đã có xảy ra va chạm, nhìn thấy bé bị võ sư huấn luyện dùng chân đá. Hiện vụ việc đang được cảnh sát địa phương điều tra làm rõ. Kết quả khám nghiệm tử thi được thực hiện vào tối 11/4 chưa công bố kết luận chính thức.

Ông Trần Đông Sơn (ngoài cùng bên phải) là hiệu trưởng của trường

Chính sự việc này đã khiến dư luận vô cùng tò mò về gia thế của cha ruột Thích Tiểu Long. Càng tìm hiểu, nhiều người càng ngỡ ngàng vì khối tài sản khổng lồ của ông Trần Đông Sơn.

Ông Trần luyện võ từ sớm, cũng là viên ngọc sáng từ Thiếu Lâm mài ra. Cha của Thích Tiểu Long có thân thủ cực kỳ cao cường, không hề kém cạnh các võ sư nổi tiếng cùng thời. Ông từng là một trong 18 vị kim cương của Thiếu Lâm Tự. Để nối nghiệp của cha, ông Trần Đông Sơn đã bắt Thích Tiểu Long đi học võ Thiếu Lâm từ khi còn rất nhỏ. Các bài tập Thích Tiểu Long phải học là khí công, nội công, chạy bộ, ép chân và giữ thăng bằng lực khi ra đòn.

Ông Trần Đông Sơn luôn theo dõi con trai luyện võ với chiếc roi trên tay

Bất kể trời nắng hay mưa, ngôi sao nhí đều phải dậy từ 5h sáng cùng cha chạy bộ khắp chùa. Chính anh cũng từng than thở rằng bản thân phải chịu nhiều đòn roi từ cha nếu như tập sai động tác, thậm chí “không được một ngày ăn cơm thịt trong những năm tháng học võ trong chùa. Ngày nắng 40 độ C hay khi đông về nhiệt độ dưới 0 độ C, tôi cùng các bạn đồng môn đều phải luyện tập”.

Nhưng cũng nhờ điều này mà võ công của Thích Tiểu Long vô cùng điêu luyện, nhanh chóng trở thành một ngôi sao trong dòng phim võ thuật đang thịnh hành vào thập niên 90. Số tiền lúc đó Thích Tiểu Long kiếm được từ việc đóng phim quả thực không hề nhỏ.

Chính ông Trần đã tạo ra một Thích Tiểu Long võ công cao cường và đầy tinh nghịch trong phim

Hiện tại, ông Trần Đông Sơn đang làm hiệu trưởng của Trường võ thuật Thiếu Lâm Tung Sơn, có trụ sở nằm ngay trong khuôn viên Thiếu Lâm Tự. Theo trang Sina, lò võ này là nơi đào tạo võ thuật nổi tiếng của Trung Quốc. Thành lập từ năm 1980, chủ yếu dạy các môn võ của Thiếu Lâm Tự. Với danh tiếng của ông Trần và cái tên Thích Tiểu Long đi ra từ trong ngôi trường này khiến hàng ngàn môn sinh đăng kí theo học tại đây mỗi năm.

Hiện trường đang có khoảng 12.000 học sinh

Bên cạnh võ thuật, ông Trần Đông Sơn còn rất thành công trong công việc kinh doanh. Ông sở hữu tới 9 công ty thuộc các lĩnh vực điện ảnh, ẩm thực, văn hoa, võ thuật, tất cả đều làm ăn phát đạt. Để ghi dấu ấn với công chúng và thể hiện tình cảm cho con trai, trong tên của tất cả các công ty này đều có hai chữ “Tiểu Long”.

Tại Trịnh Châu, nhắc đến Thích Tiểu Long, ai ai cũng biết tới danh tiếng và sự giàu có của gia đình ngôi sao. Người ta truyền tai nhau rằng nếu thích, ông Trần Đông Sơn có thể vung tiền mua ngay một con phố sầm uất ở Hà Nam, Trung Quốc mà không cần phải đắn đo suy nghĩ.

Thích Tiểu Long cùng ông Trần Đông Sơn (ngoài cùng bên phải), sư phụ – trụ trì của Thiếu Lâm (ở giữa) và cha nuôi – tổng hộ pháp của bang xã hội đen Trúc Liên (thứ hai bên trái)

Sau sự việc bé gái 6 tuổi lần này, một cuộc tranh cãi đã nổ ra trên mạng xã hội Trung Quốc với hai luồng ý kiến trái chiều. Một số cho rằng cách đào tạo của lò võ quá khắc nghiệt so với những đứa trẻ còn đang tuổi ăn chơi. Bên cạnh đó, luồng ý kiến trái chiều lại bày tỏ sự ủng hộ vì chỉ có luyện tập hà khắc thì mới đúng tính chất của võ học, nếu cha mẹ định gửi con vào Thiếu Lâm Tung Sơn thì ít nhất cũng nên tìm hiểu và cân nhắc kỹ càng mới đúng.

Theo Oanh Nguyễn