Võ sĩ giải nghệ cũng đến khổ với cựu thù trong UFC

Derrick Lewis đã tuyên bố giải nghệ sau khi bị hạ Knock-out bởi tay đấm Mark Hunt tại UFC fight night 110. Mặc dù đã lên tiếng giải nghệ nhưng anh vẫn bị cựu thù thách thức tái đấu.

Mark Hunt muốn phục thù “tay gian lận” Alistair Overeem
“Hắc Quái” UFC nói lời chào tạm biệt sau trận thua trước Mark Hunt

Travis Browne từng bị Lewis hạ gục tại UFC Fight Night 105, ngay sau khi thấy Lewis bị ha knock-out trước Hunt, võ sĩ này liền gửi thư thách đấu trên Twitter: “Ông nói rằng đặt trái tim vào thi đấu nhưng rồi lại từ bỏ. Ông nên giải nghệ đi. Ông từng tung tin đồn về tôi và ảnh hưởng tới gia đình tôi. Chuyện gì mới xảy ra với mẹ ông vậy, không người phụ nữ nào đáng bị như vậy. Còn bà Lewis, tôi chia buồn cùng bà. Tôi mong gia đình ông không bị ảnh hưởng bởi những tin đồn vô căn cứ giống như tôi. Mặc dù ông không có được sự kính trọng như gia đình của tôi. Tôi chân thành gửi lời chúc tốt đẹp nhất cho vợ và các con của ông. Tận hưởng đám cưới. Chúng ta đều biết ông không chẳng đặt trái tim vào thi đấu, nhưng nếu ông còn là một thằng đàn ông thì tôi sẽ xuống sàn đấu cùng với ông”.

Lewis hạ gục Browne bằng KO

Ngay sau trận thua trước Hunt, Lewis đã tuyên bố ngay trên sàn đấu rằng: “Đây có lẽ là trận đấu cuối cùng cảu tôi. Tuần sau tôi sẽ kết hôn và tôi không muốn vợ tôi phải lo lắng khi tôi thi đấu trong lồng sắt. Thế nên đây sẽ là trận đấu cuối cùng của tôi trên sàn đấu”. Việc này sẽ khiến hạng nặng ở UFC mất thêm một võ sĩ tài năng. Tính từ thời điểm ông tham gia UFC, võ sĩ này đã có 9 trận thắng và 3 thua trong sàn bát giác. Nhiều võ sĩ tên tuổi từng ngã gục trước nắm đấm của ông như: Damian Grabowski, Gabriel Gonzaga, Roy Nelson, Shamil Abdurakhimov và Travis Browne. Ông quyết đấu với Hunt sau khi có 6 trận thắng liên tiếp, trong đó có 5 trận bằng KO. 

https://www.youtube.com/watch?v=UTC47wwED0Y

Nguyễn Thái