Anthony Joshua Vs Andy Ruiz II: Khi “Quyền vương” lại xưng vương

(VoThuat.vn) – Anthony Joshua đã đánh bại Andy Ruiz Jr. trong chiến thắng bằng quyết định nhất trí tại Saudi Arabia để giành lại các danh hiệu vô địch thế giới hạng nặng mà anh đã để lọt vào tay võ sĩ người Mỹ gốc Mexico khi bất ngờ để thua hồi tháng 6 vừa qua.

Trận đấu được mệnh danh là “Clash of the Dunes” chính là cơ hội không thể tốt hơn để AJ đòi lại các danh hiệu IBF, WBA, WBO và IBO và Joshua đã không mắc phải bất cứ một sai lầm nào như trong lần đầu tiên cả hai chạm trán, qua đó xuất sắc vượt qua Ruiz với các điểm số 118-110, 118-110 và 119-109 từ các giám khảo.

“Đây là đêm của anh ấy,” Ruiz nói khi triều đại kéo dài sáu tháng của anh kết thúc tại đấu trường 15.000 chỗ ngồi ở ngoại ô thủ đô Riyadh.

Ruiz chính là người đã chặn đứng mạch bất bại của võ sĩ người Anh bất bại trước đó ở hiệp đấu thứ bảy tại Madison Square Garden nhưng người đàn ông mang đôi găng tay và quần short vàng đã không thể lặp lại chiến tích ấy.

Cả hai võ sĩ đều dính phải những vết thương nhỏ trên trán họ từ rất sớm sau khi trận đấu diễn ra. Và hiệp thứ hai diễn ra với một Ruiz “đã lên máu” và thường xuyên bị trọng tài nhắc nhở vì những cú đánh không hợp lệ.

Hiệp đấu thứ 8 đã xảy ra với diễn biến đầy hứa hẹn hơn của Joshua. Võ sĩ người Anh đã có lúc cho thấy sự “choáng ngợp” trước đối thủ nhưng anh vẫn dễ dàng giành lại thế trận. Hiệp 11 cho thấy một sự bùng lên mạnh mẽ từ AJ khi những footwork của anh trở nên thanh thoát và linh hoạt hơn hẳn, kết hợp với việc tận dụng lợi thế chiều cao của mình để áp đảo Ruiz.

“The Destroyer” biết anh cần phải hạ đo ván AJ càng sớm càng tốt thế nhưng cơ hội để anh thực hiện điều đó lại chưa bao giờ đến.

Joshua, với thành tích 23 trận thắng và một trận thua cho đến lúc này, đã mô tả trận thua vào tháng 6 vừa qua – trước một đối thủ có vẻ ngoài cục mịch – không khác gì một bước lùi nhỏ trong sự nghiệp của mình. Việc chiến thắng trước Ruiz trong trận tái đấu và đường đường chính chính giành lại những danh hiệu vốn thuộc về mình rõ ràng đã giúp AJ vượt qua được những áp lực từ thất bại trước đó.

“Trận đấu đầu tiên rất tuyệt, nhưng tôi đã phải thượng đài đến tận hai lần,” anh ấy nói trước những khán giả có mặt tại tại Saudi Arabia trong chiến thắng của anh đêm qua.

“Tôi quen với việc đấm gục các tay khác, nhưng lần thượng đài cuối cùng tôi đã không làm được như vậy. Tôi đã đánh ngã Ruiz, nhưng sau đó tôi đã dính đòn ngay khi đang hăng máu tấn công. Tôi đã đưa cho người đàn ông ấy tất cả các danh hiệu mà tôi đang có . Tôi tự nhủ rằng mình sẽ quay lại và khắc phục mọi sai lầm lúc ấy,” AJ chia sẻ. Được biết, một trận thua nữa trước Ruiz sẽ khiến sự nghiệp của nhà vô địch siêu hạng nặng Olympic 2012 đi đến hồi kết theo những gì mà anh đã tiết lộ trước đây nhưng rồi AJ đã mang về một chiến thắng cực kì thuyết phục.

Thua vì tăng quá nhiều cân?

Joshua đã thể hiện sự chuẩn bị chuyên nghiệp của mình khi đặt chân lên sàn đấu với một thân hình nhẹ hơn bao giờ hết và đặc biệt, anh nhẹ hơn tận 20kg so với Ruiz, người nặng hơn đáng kể so với đầu tiên cả hai tay đấm chạm trán.

Sự tương phản giữa hai người võ sĩ là một điểm đáng nói ngay cả trước khi tiếng chuông bắt đầu trận chiến vang lên, và theo như một nhà cây bút người Anh chuyên viết về Boxing đã ghi lại rằng trong khi Joshua bước lên sàn đấu với một chiếc bụng sáu múi, thì đối thủ của anh dường như có các múi cơ “dồn lại thành một”.

Ruiz, người đã được AJ giành cho một cái ôm sau trận đấu, nói rằng anh sẽ không để điều đó xảy ra nếu như anh có thêm một cơ hội khác để chuẩn bị.

“Tôi nghĩ rằng tôi đã không chuẩn bị cho trận đấu một cách kĩ càng mà lẽ ra tôi phải làm. Tôi đã tăng quá nhiều cân nhưng tôi không hề muốn đưa ra bất kì một lời bào chữa nào cho thất bại của mình. Anh ấy đã chiến thắng, anh ta đã ‘vờn’ tôi trong suốt thời gian chúng tôi thi đấu,” tay đấm người Mỹ gốc Mexico thừa nhận.

“Nếu chúng tôi chạm trán với nhau lần thứ ba, chắc chắn tôi sẽ có được thể trạng tốt nhất mà tôi từng trong cuộc sống của mình.”

Ngay sau đó, nhà vô địch Anthony Joshua cũng rất sẵn lòng để đón tiếp Ruiz thêm một lần nữa nếu “The Destroyer” còn chưa cảm thấy phục: “Nếu như anh đang nghe thấy tôi lúc này, chúng ta sẽ đấu với nhau lần thứ ba.”

Anh Vũ


Tin liên quan: