(Vothuat.vn) – Theo chủ tịch WBC, Deontay Wilder sẽ đối mặt với việc kết thúc sự nghiệp quyền Anh nếu tay đấm người Mỹ thất bại một lần nữa trước Tyson Fury.

Mauricio Sulaiman tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn mới đây với Black Eye Barber Shop Show khi những trận đấu đang tạm hoãn.

Wilder đã thất bại “thảm hại” sau 7 hiệp đấu trong cuộc chiến lắm tiền ở Las Vegas cách đây hơn 2 tháng. Võ sĩ 34 tuổi thừa nhận anh không phải là chính mình và bị một “lời nguyền rủa” trong khoảng 15 phút cho đến khi bước ra sàn đấu trong trang phục biểu diễn tại đấu trường MGM Grand.

Wilder có rất nhiều lý do để giải thích cho thất bại của mình trước Fury.

Trả lời câu hỏi của chủ nhân buổi phỏng vấn về vấn đề liệu Wilder có hưởng lợi từ việc trận đấu thứ 3 với Fury bị trì hoãn khá lâu, vị chủ tịch người Mexico đã mở lời chân thật như mọi khi.

“Ngày 18 tháng Bảy là hơi sớm với Wilder để quay lại tập luyện sau khi bị hạ gục. Trở lại và hồi phục cả tâm lý lẫn thể chất từ một… ý tôi là, từ một kẻ bất bại, nhà vô địch WBC trong 5 năm rồi BÙM! Thật khó cho việc hồi phục cả hai trạng thái kia.

Chủ tịch WBC hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại của tay đấm người Mỹ.

Nhưng theo ý tôi, sự trì hoãn này sẽ giúp ích cho Wilder. Anh ta là một chiến binh, là một con quái vật và anh ta có một động cơ thúc đẩy rất kinh khủng. Bạn phải hiểu những gì một võ sĩ phải nếm trải trong cuộc đời trước khi họ trải qua những ngày huy hoàng. Mỗi một tay đấm là một câu chuyện có thể dựng phim.

Wilder phải đối mặt với khó khăn cùng con gái. Nhiều ngày anh ta không biết liệu mình có thể cung cấp thuốc và thức ăn cho cô bé nữa không. Anh ta đã mất mẹ và chứng kiến cha mình khóc. Tất cả những điều này tạo ra một chiến binh mạnh mẽ.

Nói tường tận, Wilder rất đáng tự hào. Anh ta thua và biết mình thua. Nhưng anh ta cũng biết mình có mọi thứ để thắng, không còn gì để thất bại nữa. Nếu anh ta thua một lần nữa, nó vẫn ổn vì anh ta vốn đã thua. Tất cả những gì Wilder cần làm là tiến lên và giành chiến thắng. Nếu không, sự nghiệp của anh ta sẽ kết thúc.”

Wilder đang đối mặt với việc treo găng một cách đáng buồn.

Trận đấu lần 3 giữa Fury và Wilder dự định sẽ diễn ra trong tháng Mười hoặc Mười Một năm nay và hy vọng sẽ không bị trì hoãn lâu hơn giữa cơn đại dịch này.

Dương Quang


Tin liên quan: