(Vothuat.vn) – Cuộc so tài của những võ sĩ người Anh giữa Tyson Fury và Anthony Joshua có thể diễn ra sớm hơn dự kiến vì đại dịch Covid-19 và ảnh hưởng của lệnh cấm di chuyển từ tổng thống Mỹ Donald Trump, theo nhận định của nhà tổ chức Bob Arum.

Nhà vô địch mới của danh hiệu WBC hạng nặng là Fury đã được xác định sẽ đối đầu với Deontay Wilder lần 3 sau cuộc chiến hồi tháng Hai, khi tay đấm người Mỹ đã kích hoạt điều khoản tái đấu ngay sau thất bại.

Hiện tại, trận đấu thứ 3 giữa Wilder và Fury đang gặp bất lợi lớn.

Cuộc chạm trán tiếp theo dự định sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng Bảy, nhưng Arum đã xác nhận sự trì hoãn vào thời gian đó vì đại dịch toàn cầu Covid-19 khiến nước Mỹ có tỷ lệ tử vong cao nhất so với các quốc gia và Anh cũng chịu ảnh hưởng nặng nề.

Với tình trạng “đóng băng” dự kiến kéo dài cùng lệnh cấm người nước ngoài đặt chân vào đất Mỹ thì kế hoạch về cuộc so tài sắp tới giữa Fury và Wilder là không thể diễn ra theo kế hoạch.

Arum lo ngại sau lệnh cấm từ nước Mỹ.

“Có khán giả hay không thì chúng ta cũng không thể tổ chức trận đấu đó khi Fury không thể quay lại Mỹ vì lệnh cấm di chuyển. Và Wilder cũng không thể đến Anh.” – Arum nói với Sky Sports.

Kết quả, Joshua là người hưởng lợi vì anh và Fury cùng ở xứ sương mù. Hai nhà vô địch đang ở tư thế sẵn sàng để thi đấu đằng sau cánh cửa khép kín khi quyền Anh quay trở lại.

Là người chịu trách nhiệm về những trận đấu của Fury ở Mỹ, Arum nói tiếp: “Mọi thứ đều có thể. Chúng ta đều đang hoạt động trong một khu vực mà không ai có kinh nghiệm cả. Tôi đã 88 tuổi nhưng cũng không có chút kinh nghiệm nào để đối phó với điều này. Chúng ta phải thảo luận và tìm ra cách hướng về phía trước.

Fury so tài cùng Joshua sẽ khả thi hơn vào lúc này.

Mọi người ở Anh đều muốn thấy Fury cùng Joshua chiến đấu. Tôi cũng không biết khi nào nó sẽ diễn ra. Nếu không có khán giả thì sẽ ra sao? Tiền vé ở trận đấu trước là gần 17 triệu đô, thật khó để thay thế. Hy vọng tới mùa đông họ sẽ cho phép người dân đến xem các sự kiện thể thao.”

Dương Quang


Tin liên quan: