(Vothuat.vn) – Trong sự nghiệp đầy danh tiếng nhưng cũng lắm tai tiếng của mình, Mike Tyson đã làm không ít điều “điên rồ”. Anh từng đưa ra 10.000 đô, yêu cầu nhân viên sở thú mở cửa chuồng để tự mình “đấm vỡ mặt” một con gorilla.

“Võ sĩ thép” nói rằng anh đã có được một tour du lịch sở thú riêng biệt cách đây hơn 30 năm và trông thấy một con gorilla khá “hống hách”. Anh yêu cầu hướng dẫn viên một số tiền lớn để được vào trong chuồng và đấm nó.

“Tôi đã trả tiền cho một nhân viên ở sở thú New York để mở cổng chỉ cho tôi cùng Robin Givens (vợ cũ của tôi) vào. Khi tôi có mặt trong đó thì một con gorilla lưng bạc to lớn đang bắt nạt đồng loại. Chúng là loài động vật mạnh mẽ nhưng lại có đôi mắt giống như một đứa bé ngây thơ.

Tyson ” ngứa mắt” với con gorilla thích bắt nạt đồng loại.

Tôi đưa ra đề nghị 10.000 đô với người phục vụ để được vào trong chuồng và tẩn con gorilla lưng bạc đó. Anh ta đã từ chối.” – Tyson phát biểu qua Boxing Scene.

Đây không phải là câu chuyện phóng túng duy nhất của Tyson với các loài động vật. Mới đây, huyền thoại người Mỹ cho biết một trong những con hổ cưng vào năm 1990 của mình đã tấn công một người phụ nữ vì cô ta đã vào nhà anh mà chưa được phép. Tyson phải bồi thường 250.000 đô vì vết thương chú hổ này gây ra rất nghiêm trọng.

Một trong những chú hổ được Tyson nuôi vào những năm 90.

“Tôi không biết chúng sẽ làm gì với thịt của con người. Tôi không có một khái niệm nào cả.” – Tyson nói trong một đoạn đối thoại trực tiếp trên Instagram.

Từ vụ đó, thái độ của Tyson với các loài vật đã thay đổi rất lớn. Từng là khỉ đột và hổ, giờ đây chỉ có chú chó cưng là có thể liếm vào mặt anh. “Võ sĩ thép” đã quay phim cảnh chú chó này và mình tập luyện, đặt tên cho nó là Mars.

Dương Quang


Tin liên quan: