“Cá sấu” Souza tiết lộ nguyên nhân thất bại tại UFC 224

Dù bắt đầu trận đấu khá tốt tuy nhiên tay đấm người Brazil – Ronaldo Souza lại tỏ ra đuối sức ở những hiệp sau và phải nhận thất bại trước Kelvin Gastelum tại UFC 224.

Sau hiệp mở màn đầy ấn tượng của mình trong trận đấu với Kelvin Gastelum bằng kỹ năng BJJ thuộc hạng top thế giới, Ronaldo Souza lại trở nên chậm chạp và thụ động ở 2 hiệp sau dẫn đến kết quả thua bằng Split Decision trước võ sĩ trẻ Kelvin Gastelum. Võ sĩ người Brazil thừa nhận rằng hai chân của anh thật sự đuối hoàn toàn ở 2 hiệp sau, nhưng anh cũng giải thích rằng chính vấn đề cắt cân mới là nguyên nhân dẫn đến việc đó.

“Tôi rất thất vọng về trận thua, nhưng bất cứ khi nào tôi phải vượt qua một điều khó khăn, hoặc thứ gì đó khiến tôi phải tựa lưng vào bức tường phía sau lưng, tôi đều làm tốt. Bạn có thể yên tâm rằng tôi chắc chắn sẽ vượt qua.”

Khi được hỏi về vấn đề cắt cân, Jacare cho biết do khách sạn dành cho võ sĩ lần này không có phòng tắm hơi, nên anh phải nhảy dây nhiều hơn mức bình thường anh hay tập luyện trước trận đấu, đó là một trong những nguyên do chính.

“Tôi rất khỏe. Tôi luôn cắt cân rất tốt, nhưng lần này tôi nhảy dây hơi nhiều hơn một tí vì trong khách sạn không có phòng tắm hơi. Vì thế tôi nhảy dây khá nhiều, tôi nghĩ đấy là lí do ảnh hưởng đến chân tôi trong trận đấu. Nhưng mọi chuyện cũng đã diễn ra rồi. Chúng tôi đã có một trận đấu hay, đó mới là vấn đề.”

Tuy nhiên, Souza cũng cho rằng mình xứng đáng với chiến thắng. “Tôi rất tự tin. Tôi thắng hiệp đầu rất sát.Tôi nghĩ tôi đã thắng 10-8. Nhưng trong hiệp 2, cậu ấy Knockdown tôi 1 lần. Tôi hồi phục lại và thắng hiệp 3, vì vậy tôi nghĩ mình mới là người chiến thắng. Bất kể đó là Split Decision, tôi nghĩ rằng mình sẽ thắng trận đấu. Nhưng tôi có thể làm gì? mọi chuyện cũng đã diễn ra. Chúc mừng Kelvin, chúng ta đã có một trận đấu tuyệt vời và cống hiến cho môn thể thao này.”

Minh Triết