Cuộc đời nghiệt ngã của nữ võ sĩ Taekwondo Hoàng Hà Giang

Thông tin cựu nữ võ sĩ taekwondo Hoàng Hà Giang qua đời ở tuổi 24 (sinh năm 1991) tại nhà riêng khiến cho gia đình, HLV, đồng đội và bạn bè vô cùng bất ngờ và tiếc thương.

Nhà vô địch Taekwondo thế giới bất ngờ qua đời vì bạo bệnh.
Nguyễn Phú Hiển: “Muay Thái đã thay đổi cả cuộc đời tôi”.

Hoàng Hà Giang sinh năm 1991, từ một võ sĩ trẻ nghèo của quận 4, TP.HCM, Hoàng Hà Giang nổi lên như là một ngôi sao của Taekwondo Việt Nam khi giành ngôi vô địch thế giới khi chỉ tròn 15 tuổi ở Giải Vô địch Taekwondo trẻ thế giới năm 2006 tại Việt Nam. Cũng trong năm đó, cô bé có vóc dáng cao ráo và lối đánh dũng mãnh lại khẳng định vị thế của mình khi giành ngôi Á quân của ASIAD 2006.

Hoàng Hà Giang giành HCB tại ASIAD 2006
Hoàng Hà Giang giành HCB tại ASIAD 2006

Được xem là là một trong những gương mặt Thế hệ vàng của thể thao TP.HCM đi tập huấn dài hạn tại Đài Loan, Hà Giang tiếp tục đoạt ngôi vô địch thế giới trẻ lần thứ 2 tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2008 khi Việt Nam chỉ cử 1 HLV, 1 VĐV và giành HCV một cách ngoạn mục trước sự ngỡ ngàng của giới chuyên môn.

Nữ võ sĩ Taekwondo Hoàng Hà Giang
Nữ võ sĩ Taekwondo Hoàng Hà Giang

Được tất cả giới chuyên môn đặt nhiều kỳ vọng sẽ vượt qua đàn chị Trần Hiếu Ngân với chiếc HCB Olympic năm 2000 khi Hoàng Hà Giang xuất sắc đoạt vé nhất bảng châu Á để đến cuộc chơi Olympic 2008. Chuyện không thể ngờ là chính vào lúc đang đạt phong độ cao nhất và đang là VĐV đội tuyển taekwondo quốc gia tập huấn tại Hàn Quốc chuẩn bị Olympic Bắc Kinh 2008 nữ võ sĩ trẻ 17 tuổi Hoàng Hà Giang được chẩn đoán là mắc căn bệnh mãn tính Lupus ban đỏ hệ thống và không thể tiếp tục theo con đường sự nghiệp thể thao đỉnh cao được nữa.

Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam - Ông Trương Ngọc Để và ông Lê Văn Nghĩa - Nguyên Chủ tịch Hội Taekwondo TP HCM trao số tiền ủng hộ được cho VĐV Hoàng Hà Giang
Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam – Ông Trương Ngọc Để và ông Lê Văn Nghĩa – Nguyên Chủ tịch Hội Taekwondo TP HCM trao số tiền ủng hộ được cho VĐV Hoàng Hà Giang

Theo chẩn đoán và yêu cầu của các bác sĩ Hàn Quốc, Giang không được vận động mạnh và phải tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời đồng thời phải thường xuyên uống thuốc để kiềm chế bệnh tái phát trở lại. Rời thi đấu đỉnh cao trong nước mắt, giấc mơ đành dang dở, Hà Giang trở về với mẹ tá túc tại ngôi nhà nhỏ trên đường Tôn Thất Thuyết và tiếp tục chữa trị căn bệnh quái ác Lupus với chi phí thuốc men rất tốn kém.

Hoàng Hà Giang cố gắng đi làm thêm và được mọi người tạo điều kiện làm nhân viên bán vé ở hồ bơi Vân Đồn (quận 4), thư ký ở Hội Taekwondo TP.HCM và cả dạy võ để có tiền chữa trị bệnh (hơn 3 triệu đồng/tháng), đồng thời có thể theo học ngành đồ họa, khoa công nghệ truyền thông tại trường Multimedia Arena.

VĐV Hoàng Hà Giang và mẹ
VĐV Hoàng Hà Giang và mẹ

Nhưng xui rủi vẫn bám riết nữ võ sĩ trẻ Hà Giang. Tháng 10/2013, cô bị tai nạn giao thông gãy chân phải tốn khá nhiều tiền để chữa trị. Mọi người nghe chuyện đã ra sức giúp đỡ Giang, cô nhận được 136 triệu đồng từ trận bóng đá giao hữu giữa CLB nữ TP HCM – CLB Doanh nhân Sài Gòn và biểu diễn taekwondo trên sân Tao Đàn, 52,1 triệu đồng từ HLV Cao Trọng Chinh khi tham gia chương trình “Vì bạn xứng đáng” của VTV3 nhằm giúp đỡ cho người nữ võ sĩ trẻ tài năng Hoàng Hà Giang.

Cách đây 2 tuần, Hoàng Hà Giang bất ngờ bị ngất và được gia đình đưa vào bệnh viện. Sau khi được chẩn đoán bị viêm ruột và phải phẫu thuật, Giang yếu dần đi và rơi vào hôn mê. Đến chiều tối 7/12, Hoàng Hà Giang ra đi vào cõi vĩnh hằng ở tuổi 24.

Hoàng Hà Giang qua đời khiến cho bạn bè, đồng môn, và các thầy cô trong Ban huấn luyện vô cùng tiếc nuối cho một tài năng trẻ. Mặc dù đã ra đi nhưng những đòn đánh uy dũng, tinh thần vượt khó và những đóng góp của cô sẽ mãi còn lưu danh trong lòng người hâm mộ và sử sách thể thao nước nhà.

Có thể bạn quan tâm: Đoạn video clip phóng sự về Hoàng Hà Giang

[jwplayer player=”1″ mediaid=”87321″]

Quang Phong