Nữ võ sĩ Boxing vượt nghịch cảnh theo nghiệp võ

Đến với võ cổ truyền như một niềm đam mê, nhưng càng tập luyện môn võ giàu truyền thống của dân tộc, Dương Thị Thanh Tuyết càng có thêm nghị lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Giờ đây, người học trò cũ của võ sư Kim Yên đã trở thành một tên tuổi đầy triển vọng của các môn võ cấp độ toàn quốc.

Thành Long đánh nhau với “trai tây” thể hiện “bản lĩnh đàn ông”
Ngày hội trẻ em Nhật Bản “khóc thét” bởi các võ sĩ Sumo.

Chúng tôi hết sức khâm phục nghị lực và khả năng của VĐV quê ở xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa. Con đường để trở thành HLV của Trung tâm Huấn luyện thể thao Quận 7 và là niềm hy vọng vàng của đoàn TP Hồ Chí Minh không hề trải hoa hồng, nhưng kết quả mà cô đạt được, xứng đáng là tấm gương để những người theo đuổi nghiệp võ soi rọi.

Vượt qua nghịch cảnh, trở thành VĐV đa năng

 Dương Thị Thanh Tuyết sinh ra trong gia đình có hai chị em gái. Ngay từ nhỏ, Tuyết đã có tính cách mạnh mẽ. Tuyết chia sẻ một cách vô tư: “Chắc tại ba mẹ em muốn có con trai, nhưng lại không thể thành hiện thực, nên ông trời đã khiến em như vậy”. Năm 1993, nỗi đau ập đến gia đình của Tuyết khi người cha là lao động chính trong gia đình bị bệnh qua đời, để lại 3 mẹ con Tuyết phải vất vả mưu sinh. Và cũng chính vì nghịch cảnh ấy đã tạo ra tính cách và nghị lực của một tên tuổi trong làng võ Việt Nam. Làm quen với môn võ cổ truyền từ năm 2003, Tuyết là một trong những học trò nổi bật của võ đường Kim Yên.

Dưới sự dẫn dắt của võ sư Kim Yên, khả năng của Tuyết ngày càng được trau dồi. Đỉnh cao của Dương Thị Thanh Tuyết là chiếc HCĐ ở giải vô địch toàn quốc năm 2008 trong màu áo đội tuyển võ cổ truyền Phú Yên. Không lâu sau đó, Tuyết thi đậu vào Trường đại học TDTT TP Hồ Chí Minh. Với nhiều người đó là niềm vui, nhưng với Tuyết điều đó cũng đi kèm với nỗi lo, vì kinh phí cho việc học tập là bài toán khó với gia đình Tuyết. Song với niềm đam mê mãnh liệt, Tuyết vẫn khăn gói lên đường nhập học.

Để có tiền theo đuổi con đường học vấn, ban đêm Tuyết làm nhân viên phục vụ ở các quán cà phê. Ban ngày, Tuyết liên hệ tập luyện với đội tuyển võ cổ truyền tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu để thi đấu tại các giải lớn nhỏ trong nước.

Nữ võ sĩ Dương Thị Thanh Tuyết

 Với môi trường tập luyện tốt, Tuyết đã trở thành VĐV chủ lực của thể thao Bà Rịa – Vũng Tàu từ năm 2009 đến 2013. Điều đáng nói là Dương Thị Thanh Tuyết có thể thi đấu rất nhiều môn võ khác nhau và đều đạt thành tích ấn tượng ở các giải vô địch toàn quốc. Ngoài võ cổ truyền, Tuyết đoạt HCĐ (2010), HCB (2013) môn Kick Boxing; HCĐ (2011) môn Pencak Silat; HCV (2011, 2014) môn Muay Thái… Theo Tuyết, nếu đã nắm vững các bộ tấn pháp của võ cổ truyền thì khi chuyển sang thi đấu các môn khác là chuyện không khó. Vấn đề nằm ở chỗ VĐV phải thể hiện sự nhạy bén để thi đấu đạt thành tích cao.

 Tấm lòng người Phú Yên

 Với bảng thành tích ấn tượng và tấm bằng đại học TDTT TP Hồ Chí Minh, Dương Thị Thanh Tuyết đã được nhận vào biên chế huấn luyện của Trung tâm Huấn luyện thể thao Quận 7 (TP Hồ Chí Minh). Tuy là HLV môn Pencak Silat, nhưng nhận thấy được sự đa năng của VĐV người Phú Yên nên lãnh đạo của trung tâm cũng linh hoạt điều động Tuyết phụ trách nhiều môn võ khác nhau trong từng thời điểm. Tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2014 đang diễn ra ở TP Nam Định, Dương Thị Thanh Tuyết đang là niềm hy vọng vàng của võ cổ truyền cho đoàn TP Hồ Chí Minh ở hạng cân 45kg.

 Những bước đi vững chắc và công việc ổn định hiện tại có thể xem là niềm mơ ước của những VĐV theo nghiệp thể thao. “Trong cuộc sống này không có gì là dễ dàng, mình phải tự phấn đấu để đạt được mục tiêu đề ra. Với em, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu và em hy vọng rằng mình sẽ có nhiều nghị lực hơn nữa để chinh phục những thành công trong tương lai”, Tuyết chia sẻ.

Tuy thành công trong màu áo đội tuyển Bà Rịa – Vũng Tàu và nay lại thuộc biên chế của đoàn TP Hồ Chí Minh, nhưng Tuyết vẫn hướng về nền võ thuật Phú Yên với những hy vọng tươi sáng. Với khả năng và công việc của mình, hiện Tuyết đang nhận huấn luyện cho nhiều VĐV tài năng người Phú Yên tại TP Hồ Chí Minh. “Quê hương không ai không nhớ. Tuy không thi đấu trong màu áo đội tuyển Phú Yên nhưng với khả năng của mình, em mong muốn đóng góp một phần nào đó cho võ cổ truyền Phú Yên trong tương lai”, Dương Thị Thanh Tuyết tâm sự.

Có thể bạn quan tâm: Nữ võ sĩ Boxing nhí đấm né đòn như “thần”

[jwplayer player=”1″ mediaid=”72385″]

Theo Nhật Huy – Phú Yên Online