10 võ sĩ ăn nói ngông cuồng nhất trong lịch sử UFC (Kỳ 2)

Ở kỳ trước, Vothuat.vn đã cho đưa ra 5 các ứng cử viên đầu tiên trong danh sách các võ sĩ ăn nói ngông cuồng nhất UFC từ trước đến giờ. Tại kỳ này, chúng ta hãy cùng nhau tìm đến những võ sĩ phát ngôn ngạo mạn hơn cả 5 cái tên đã được đưa ra, lời nói đó đôi khi lại nặng kí ngang ngửa với nắm đấm của họ.

10 võ sĩ ăn nói ngông cuồng nhất trong lịch sử UFC (Kỳ 1)
McGergor lại khiến UFC chóng mặt

image001

5. Michael Bisping

Một vài fan hâm mộ có lẽ sẽ tranh cãi rằng Bisping xứng đáng ở vị trí cao hơn ở danh sách này. Võ sĩ người Anh Bisping đã trêu tức tất cả các đối thủ của anh ta từ Dan Henderson, Wanderlei Silva, Luke Rockhold và ngay cả Cung Lê cũng không phải thuộc ngoại lệ.

Ví dụ điển hình nhất chính là cuộc gặp mặt giữa Michael Bisping và Tim Kenedy trước thềm trận đấu: 

4. Tito Ortiz

Chúng ta phải tưởng nhớ đến Tito Ortiz vì đã mở ra cả một kỉ nguyên mới của việc ăn nói ngông cuồng để quảng bá trận đấu. Sau khi đánh bại Vitor Belfort, Otiz nắm lấy lá cờ của anh ta (một mặt cờ Mỹ, một mặt cờ Mexico) và chạy lên trên cùng các dãy ghế để bảo đảm các khán giả nhìn thấy tay anh được trọng tài đưa lên cao.image002

Khi về lại sàn đấu và được hỏi nếu đấu với Randy Couture hay Chuck Liddell, anh sẽ hạ được ai. Và câu trả lời là đây:

“Tôi mong Chuck Liddell sẽ đấu, vì thế tôi có thể đá đích Chuck được. Ken Shamrock đang nói về thượng đài, tôi biết gã già đó đang trong hội trường này. Nếu ông muốn bị tơi tả lần nữa. Shamrock, bước lên đi.”

Video toàn trận đấu Tito Ortiz vs Vitor Belfort:

3. Nick Diaz

Nói về anh em nhà Diaz cả Nick và Nate Diaz, chuyện ăn nói trêu tức các võ sĩ khác không phải là phương pháp để gây mất tinh thần đối phương hay để bán vé cho trận đấu của họ, đây là phong cách sống của anh em nhà Diaz. Thật sự có quá nhiều ví dụ và quá nhiều trường hợp Nick Diaz trêu chọc võ sĩ khác. Nhưng ví dụ điển hình dưới đây là khi anh đánh thắng BJ Penn tại UFC 137, Nick nói với quản lý của BJ Penn:

“Tôi đã thắng tên khốn đó rồi.” UFC 183: Silva v Diaz

Rồi anh còn lôi Georges St-Pierre vào, chửi bới và thách thức nhà vô địch lúc bấy giờ:

“Tôi không nghĩ Georges bị thương, tôi nghĩ hắn đang sợ đấu với tôi thì đúng hơn. Rồi sao hả?? Mày đang ở đâu hả, Georges?”

Video phỏng vấn Nick Diaz tại UFC 137:

https://youtu.be/co7-J_eel3E

  1. Conor McGregor

Đối với nhà vô địch tạm quyền hạng cân featherweight Conor McGregor chuyện ăn nói ngạo mạn thôi vẫn chưa chấm dứt ở đó, đã nhiều lần McGregor còn suýt nữa đánh nhau với võ sĩ khác trước khi trận đấu xảy ra. Tất cả các đối thủ của McGregor đều phải hứng chịu lời lẽ cay độc từ anh.image005

Có vô vàn các dẫn chứng về McGregor, nhưng VoThuat.vn mời mọi người xem video khi McGregor giáp mặt với Jose Aldo tại Dublin, Ailen. Cả hai cùng chửi bới, hăm dọa nhau, rồi McGregor lao tới giật lấy chiếc đai trước mặt Aldo, nếu không có Danna White và các vệ sĩ, chắc chắn họ không chỉ dừng lại ở khẩu chiến.

https://www.youtube.com/watch?v=l0gzlHnPRqo

1. Chael Sonnen

McGregor là một võ sĩ ăn nói ngông cuồng hàng đầu, còn Chael Sonnen lại thuộc về trình độ huyền thoại về ứng khẩu và cả những trò trêu tức người khác. Không biết bằng cách nào, nhưng Sonnen đã hai lần khiến cả đất nước Brazil căm phẫn, và thậm chí khả năng phát ngôn gây sốc của Sonnen đưa anh đến trận tranh đai vô địch hạng cân light heavyweight với Jon Jones tại UFC 159 mặc dù anh mới bước ra từ thất bại dưới tay Anderson Silva.

Thậm chí Sonnen còn mang cả chiếc đai vô địch không phải của anh ta và nói rằng Sonnen mới đúng là vô địch, đai của Anderson là hàng dỏm. Anh còn nói Anderson đã trả tiền mướn Steven Seagal để chào hỏi Silva tại lồng đấu. Buổi phỏng vấn giữa Sonnen và phóng viên Dan LeBatard phải gọi là huyền thoại, rất vui nhộn nhưng cũng đầy những câu nói phát choáng từ Chael Sonnen.

Xem thêm trận chiến giữa Chael Sonnen vs Anderson Silva:

Hoàng My