Aldo: ‘Đừng mong tôi sẽ tái đấu với McGregor’

Jose Aldo khẳng định rằng khả năng trận đấu giữa anh và Conor McGregor xảy ra là gần như bằng 0.

Jose Aldo thất vọng khi ‘Nhện’ Silva ngày càng mất chất
Jose Aldo và Max Holloway sẽ đối đầu nhau vào tháng 6

Cụ thể chia sẻ trước truyền thông, võ sĩ người Brazil đã cho biết: “Các bạn không cần phải hỏi tôi về McGregor nữa. Điều đó đã xảy ra, và tất cả đã là quá khứ. UFC đã rất muốn tổ chức một trận tái đấu, nhưng điều này sẽ không xảy ra.”

“Lý do đơn giản là cậu ta không muốn đánh với tôi một lần nào nữa. Cậu ta không muốn có bất cứ liên quan nào với tôi nữa, và tôi thì cũng chẳng quan tâm đến cậu ấy nữa.”

Trong quá khứ, Jose Aldo từng được xem là độc cô cầu bại ở hạng cân Featherweight với chuỗi 10 trận thắng liên tiếp cho đến khi gặp McGregor. Tại UFC 194, Aldo đã thua McGregor một cách khó tin khi chỉ trụ được 13 giây trên võ đài, và đồng thời cũng đã để mất đai vô địch về tay McGregor.

Sau này khi McGregor bị tước đai, Aldo cũng đã có cơ hội giành lại đai vô địch của mình khi hạ Frankie Edgar tại UFC 200. Còn về McGregor, rất có khả năng anh sẽ chẳng bao giờ trở lại UFC thi đấu khi chủ tịch Dana White đã lo lắng cho biết:

“McGregor hoàn toàn có thể kiếm được tới 97 triệu USD từ trận đấu này (với Mayweather). Với ngần ấy tiền kiếm được chỉ trong 1 trận đấu, các bạn có tin rằng anh ấy sẽ còn đồng ý thi đấu với chỉ 10 triệu USD cho một trận đấu tại UFC.”

Xuân Anh