Bi kịch của “Người đàn bà thép” UFC

Bi kịch mẹ góa, con côi và nỗi ám ảnh chấn thương hành hạ

Cat Zingano tên thật là Cathilee Deborah Albert, biệt danh là “Alpha”. Cô sinh ngày 1/7/1982 ở Broomfield (bang Colorado, Mỹ). Năm 2007, cô nhận thấy mình có năng khiếu đặc biệt với Brazilian Jiu-Jitsu (môn võ hơi giống Judo của Nhật Bản nhưng có cải tiến về đòn thế và phát triển mạnh ở xứ sở Samba).

Chính quyết định chuyển từ đấu vật sang học và thi đấu Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ) để trở thành nữ võ sĩ  UFC đã trở thành bước ngoặt thay đổi cuộc đời của Cat. Với môn võ này, cô đã gặt hái được nhiều danh hiệu cao quý, trong đó phải kể đến chức vô địch thế giới ở Los Angeles (Mỹ) hay giải vô địch toàn bang Rio de Janeiro (Brazil)…

Với đai tím của BJJ trong tay, Cat đã toàn thắng trong cả 9 trận đấu UFC đã qua trong sự nghiệp của mình (trong đó có 5 trận thắng bằng knock-out). Cũng nhờ môn võ xuất xứ từ Brazil, cô gái người Mỹ đã làm quen với HLV đai đen Mauricio Zingano – người sau này đã trở thành phu quân của cô. Họ đã sinh hạ được một bé trai kháu khỉnh năm 2007.

Giai đình hạnh phúc của "người đàn bà thép"
Giai đình hạnh phúc của “người đàn bà thép”

Tuy nhiên, cách đây 1 năm, bi kịch liên tiếp ập xuống gia đình bé nhỏ của Cat. Ngày 13/1/2014, người chồng kiêm HLV của nữ võ sĩ người Mỹ đã bất ngờ tự tử ở Denver (Colorado). Khi qua đời, anh mới 37 tuổi.

Jorge Guimarães – người bạn kiêm quản lý của Mauricio Zingano đã xác nhận qua điện thoại với tờ Globo:

“Đúng vậy, anh ấy đã treo cổ tự tử ở Denver vào ngày thứ hai. Không thể lý giải được điều gì có thể khiến anh ấy hành động dại dột như vậy. Trước đó, chúng tôi còn cùng nhau bàn bạc về kế hoạch cho tương lai và anh ấy vẫn trông rất ổn. Đó thực sự là một bi kịch. Tôi sẽ đến Denver ngay hôm nay để giúp Cat ổn định tâm lý sau cú sốc lớn này.”

Mặc dù đã được bạn bè và người thân thường xuyên túc trực ở bên để động viên chia sẻ và giúp đỡ nhưng rõ ràng, sự ra đi đột ngột của người chồng kiêm HLV của mình giữa lúc Cat đang bộn bề giữa cuộc sống gia đình và sự nghiệp thi đấu khiến nữ võ sĩ 32 tuổi gặp rất nhiều khó khăn.

Định mệnh như thử thách bản lĩnh của Cat Zingano khi đúng vào lúc cô đã phần nào nguôi ngoai nỗi đau phải sớm chịu cảnh “mẹ góa, con côi” để chuẩn bị bước vào tranh tài tại trận tranh đai vô địch UFC nữ hạng 51-54 kg ở Las Vegas, Nevada (Mỹ) thì cô gặp phải chấn thương đầu gối nghiêm trọng và buộc phải xin bỏ cuộc. Người được chọn thay thế “Alpha” là Miesha Tate.

“Người đàn bà thép” sắp trở lại

Sau 1 năm nghỉ thi đấu vì những biến cố trong gia đình và điều trị chấn thương đầu gối dai dẳng bằng việc tiến hành phẫu thuật và áp dụng công nghệ tế bào,   Cat Zingano đã quyết định tái xuất trên võ đài UFC.

Chia sẻ với kênh Fox Sports, nữ võ sĩ kiêm bà mẹ của đứa con 7 tuổi cho biết:

“Tôi cần phải chứng tỏ với con trai mình rằng có những thứ vật cản khó khăn ngăn cản mình trong cuộc sống nhưng bạn vẫn phải tiếp tục đi, bạn phải di chuyển về phía trước. Không có gì là mãi mãi. Bạn không mãi sống trong hạnh phúc. Bạn cũng không thể chìm đắm mãi trong nỗi buồn.”

Ed Soares – quản lý của Cat cũng đã hết lời ca ngợi nghị lực vượt qua nghịch cảnh của thân chủ của mình khi trả lời phỏng vấn trên kênh FOX Sports:

“Cat là một con người đáng kinh ngạc, một võ sĩ và một người mẹ với nghị lực phi thường. Cô ấy đã vượt qua mọi nghịch cảnh khó khăn để trở lại mạnh mẽ và sẵn sàng thi đấu. Cat có thể không giành chiến thắng mỗi trận đấu nhưng cô ấy đã chiến thắng chính mình và vượt lên số phận.”

Zingano và Ronda Roysey
Zingano và Ronda Roysey

Đối thủ của cô sắp tới sẽ là Ronda Rousey – là nữ võ sĩ đầu tiên giành chức vô địch giải Ultimate Fighting Championship (UFC) đồng thời là gương mặt nữ xuất sắc và khả ái bậc nhất làng võ tổng hợp (MMA). Ngoài nghiệp võ, Rousey còn lấn sân sang môn nghệ thuật thứ bảy với việc tham gia diễn xuất khá thành công ở các bộ phim bom tấn như “Biệt đội đánh thuê 3” hay “Fast and Furious 6”.

Trận đấu rất được chờ đợi giữa Cat Zingano và Ronda Rousey dự kiến sẽ diễn ra ở sàn đấu UFC 184 vào ngày 28/2/2015.

Theo 24h