Jon Jones không phải ở tù và có thể trở lại sàn đấu

Cựu vương hạng cân light heavyweight Jon Jones tránh được thời gian tù tội sau buổi bào chữa về tội gây tai nạn rồi bỏ trốn tại New Mexico vào hôm thứ ba vừa qua và được cấp cho án treo tới 18 tháng dưới sự giám sát của chính quyền.

Lí do vì sao Jon Jones có trận thua duy nhất trong sự nghiệp
Những trận đấu máu lửa nhất của Jon Jones

mkb042815b/metro/Marla Brose/042815 Jon "Bones" Jones, right, buttons his jacket after he was called by Metro Court Judge Maria Dominguez during his initial court appearance, Tuesday, April 28, 2015 in Albuquerque, N.M. The charges against him stem from Sunday's hit-and-run accident in Albuquerque, during which a pregnant woman was injured. (Marla Brose/Albuquerque Journal)

Jones lên tiếng chính thức về việc nhận trách nhiệm cho tội lỗi đã gây ra và ban thẩm phán cuối cùng phán xét anh không bị kết án vào khung tội ác nghiêm trọng trong vụ gây tai nạn này.

“Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến gia đình cô Sonnenberg(nạn nhân của vụ tai nạn), tất cả cảnh sát có liên quan đến vụ việc ngày hôm ấy, tất cả những ai luôn ủng hộ tôi những người mà tôi đã khiến họ bẽ mặt, cả gia đình tôi, những cổ động viên, đặc biệt là Vanessa Sonnenberg  và gia đình cô ấy vì tất cả những sự đau lòng mà tôi đã mang đến cho họ.”

Jones đã bị bắt giữ vào tháng 4 sau khi rời bỏ hiện trường tai nạn giao thông  trong đó có một phụ nữ mang thai – Vanessa Sonnenberg  – và anh bỏ lại nạn nhân với cổ tay bị gãy. Luật sư của Jones thông báo trong phiên bào chữa cô Sonnenberg đã bình phục và không có vết thương nào nghiêm trọng xảy ra vì vụ tai nạn.

Ban thẩm phán  nhất quyết cho Jones khoảng án treo đến 18 tháng, đồng thời giao trách nhiệm quản lý Jones cho bộ phận giám sát của chính quyền. Vì Jones đã tránh được khung tội nghiêm trọng, anh ta sẽ không bị cấm đoán chuyện đi lại dựa theo lịch làm việc cá nhân.

Hình 2

Song song đó, Jones cũng bị kết án phải có mặt trong 72 dịch vụ cho cộng đồng, ban thẩm phán ra yêu cầu anh phải tham gia và góp tiếng nói tại các câu lạc bộ Boys and Girls ở địa phương, cũng như các trường học tại Bernalillo County, New Mexico.

Jones cũng chia sẻ thêm sau khi rời khỏi phòng của tòa án tại New Mexico: “Với sự kính trọng tới quyết định của phiên toà hôm nay, tôi rất hạnh phúc để bỏ chuyện này vào quên lãng. Những việc làm của tôi đã gây ra đau thương và phiền phức đến cuộc sống của người khác và vì vậy tôi thực tình hối lỗi và tôi chấp nhận tất cả trách nhiệm.”

UFC đã tước đi chiếc đai light heavyweight của Jones chỉ vài ngày sau vụ tai nạn và sau khi bị tạm giam và anh bị hưởng mức phạt cấm thi đấu vĩnh viễn. Tổng giám đốc Dana White cũng xuất hiện tại buổi bào chữa vào hôm thứ ba cùng với quản lý của Jones, ông Malki Kawa.

Trang web chính thức của UFC đã phát hành một thông báo  sau buổi bào chữa về tình trạng của Jones với tổ chức này.

“UFC biết rằng Jon Jones đã có được bản án từ chính quyền ở Albuquerque, New Mexico vào sáng hôm nay, giảm được trọng tôi liên quan đến  vụ tai nạn giao thông đầu năm nay. Theo kết quả đó, thông qua  công ty luật có trụ sở ở Las Vegas Campell & Williams, UFC sẽ xem xét kĩ lưỡng án phạt trước khi bàn luận về khả năng quay trở lại thi đấu của Jones.

Nhiều thông tin hơn sẽ được thông báo sau khi hoàn tất việc xem xét.”

Trận đấu giữa Jon Jones vs Cormier:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”73536″]

Như vậy theo như thông báo này, chuyện Jon Jones trở lại lồng bát giác có khả năng rất cao nếu anh chấp hành tốt bản án và có hành vi tích sửa lỗi trong thời gian sắp tới.

Hoàng My