Những khoảnh khắc khiến cho Bruce Buffer đỏ mặt

Tuy không phải là người làm nên trận đấu như các võ sĩ đổ máu và nước mắt trong võ đài tám cạnh, thế nhưng MC Bruce Buffer lại là người góp phần làm nên hiệu ứng truyền thông, với giọng nói trầm khàn trang trọng nhưng không kém phần sôi nổi thổi bùng lên không khí trước mỗi trận đấu. Là một loại hình võ thuật – thể tha0 – giải trí, sự thành công của MMA nói riêng và UFC nói chung phụ thuộc không nhỏ vào tài năng của những MC như Buffer.

UFC sa thải Jacob Duran: Vị bác sĩ huyền thoại của UFC
WWE Battleground 2015: Cái chết của “Quái thú”

Mới đây, Bruce Buffer chia sẽ rằng trong 18 năm làm việc tại UFC, đã có rất nhiều tình huống đáng nhớ trong suốt sự nghiệp của ông. Nhưng những tình huống sau đây là điều khiến ông nhớ nhất trong sự nghiệp của mình.

Bruce Buffer chia sẻ rằng tại sự kiện UFC được tổ chức Torento (một trong những sự kiện lớn nhất của UFC), Brce Buffer đã xuýt nhất xỉu vì sức ép của hơn 55.000 ngàn người.

MMA: FOX UFC Saturday-Kingsbury vs Cummins

“Đó là một lần tôi giới thiệu tên vị trọng tài bắt chính của trận đấu. Tôi nhớ rõ ràng là tôi đã nhìn chằm chằm vào trọng tài  Mario Yamasaki, nhưng cuối cùng lại nói: “Đó là Herbbb… Dean”.

Và sự cố thứ hai khiến tôi đỏ mặt đó là lúc công bố người chiến thắng trong trận đấu giữa Pat Healy và Jim Mille.

“Cả hai võ sĩ ấy đều có hàm râu rất giống nhau” Buffer nói “Bạn để ý thấy tôi ít nhìn và theo dõi trận đấu, vì tôi phải chuẩn bị những công việc cho trận đấu tiếp theo. Nhưng trận đấu hôm đó kết thúc quá nhanh bởi một đòn khóa. Cả hai đều có râu, cả hai đều nhìn giống y như nhau và cuối cùng tôi đã đọc nhằm tên người chiến thắng”.

Video pha lộn hàng của Bruce Buffer:

H.C