“Trọng tài là cha mẹ”, kể cả sàn MMA cũng không phải ngoại lệ

“Trọng tài là cha mẹ”, đây là quy luật bất thành văn trong gần như mọi môn thể thao, bao gồm các môn võ thuật đối kháng.

Vẻ ngoài “soái ca”, võ sĩ MMA Trung Quốc khiến chị em mê mệt

Bị thanh niên biến thái quấy rối, võ sĩ MMA “trở thù thành bạn” ngay giữa trận

Trong MMA – một trong những đấu trường khắc nghiệt bậc nhất, nơi ranh giới an toàn / nguy hiểm của võ sĩ đôi khi chỉ là một tích tắc lơ đễnh, vai trò của người trọng tài càng được đề cao. Thậm chí, nhiều người mệnh danh các vị trọng tài MMA là “phòng tuyến cuối cùng” của các võ sĩ, người sẽ ngăn chặn những pha đòn quá lố có thể ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ và thậm chí tính mạng các võ sĩ, khi họ không còn kiểm soát được trận đấu.

Thế nhưng không phải lúc nào mọi việc cũng suôn sẻ, các tình huống võ sĩ “bất tuân mệnh lệnh” vẫn thường xuyên xảy ra. Có một sự thật rằng hầu hết các trọng tài MMA vốn là những võ sĩ đã “về vườn”. Họ tháo găng nhưng bản lĩnh vẫn còn đó, cộng thêm lẽ phải luôn trong tay họ, cộng thêm những nhân viên bảo vệ luôn sẵn sàng ập lên, họ không việc gì phải “ngán” các võ sĩ khi tình hình không còn trong tầm kiểm soát.

Và đây chính là ví dụ!

[jwplayer player=”1″ mediaid=”107290″]

Phạm Vũ