Nate Diaz: ‘Tôi muốn đấu khi nào là quyền của tôi’

Một phát ngôn rất “bố đời” đậm chất của Nate Diaz vừa khiến người hâm mộ sốc khi có nhiều phàn nàn về việc tay đấm này đã xa rời sàn đấu khá lâu.

Trên Outside the Box podcast, Diaz nói: “Tôi sẽ đấu khi tôi muốn. Tôi sẽ đấu khi được tôn trọng. Hãy nói ‘Làm ơn thi đấu đi’ mọi thứ thay đổi rồi. Tôi không cần phải thi đấu nữa. Tôi cũng đã thi đấu quá lâu rồi, tôi chẳng cần phải thi đấu với bất kì ai nữa”.

Thực tế Nate Diaz trở nên nổi tiếng nhờ đánh bại siêu sao Conor Mcgregor, tay đấm này cũng đã bỏ túi vài triệu USD trong trận tái đấu với Mcgregor. Với số tiền lớn như vậy thì việc thi đấu thực sự không còn đáng quan trọng với tay đấm này. Diaz chính là đối thủ lớn nhất của McGregor tại UFC. Tại UFC 196, anh đã đánh bại gã điên nhưng 5 tháng sau tại UFC 202, Conor đã phục thù thành công. Ai cũng đang trông chờ một trận tái đấu lần 3 giữa McGregor và Nate Diaz, trận đấu này chắc chắn sẽ khiến cho mức độ thu hút tăng lên gấp bội.

Tuy nhiên Nate vẫn buộc phải thi đấu vì đã kí hợp đồng với UFC. Từng có thông tin UFC để nghị Nate thi đấu tranh đai vô địch UFC với Tyron Woodley và có thông tin Nate từ chối. Trong khi nhà vô địch hạng bán trung UFC Woodley tuyên bố chấp nhận thi đấu với Nate tại sự kiện UFC 219 sắp tới. Đây thực sự là một thông tin khá bất ngờ, Woodley lại chấp nhận thi đấu với Nate Diaz, võ sĩ đứng thứ 6 trong BXH hạng nhẹ và không thường xuyên thi đấu ở hạng bán trung.

https://youtu.be/OSODYU9dunM

Nguyễn Thái