72 tuổi, cụ bà Scotia vẫn quyết giành đai đen Taekwondo

Chẳng bao giờ là quá muộn để theo đuổi ước mơ của mình. Trường hợp của cụ bà Hanna Fraser mới đây là một trong những trường hợp như thế.

Một vòng đại bản doanh của đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam
Phim ngắn hành động gây “sốt” của giới trẻ Việt

Sau khi vượt qua cơn thập tử nhất sinh cách đây 4 năm vì bệnh tim, cụ bà Hanna Fraser đã đưa ra một quyết định khiến cho nhiều thành viên trong gia đình phải kinh ngạc, đó là theo đuổi bộ môn Taekwondo.

Trải qua một thời gian dài luyện tập, vừa qua bà Hanna Fraser đã chính thức vinh dự nhận được chiếc đai đen, và trở thành thành viên thứ 5 trong gia đình đạt được thành tích này.

3a2-7Hanna Fraser
Bà Hanna Fraser.

Chiếc đai đen này chắc chắn không phải là một món quà mà người ta trao tặng cho bà Hanna Fraser vì những nỗ lực và nghị lực của bà trong suốt thời gian qua, mà đó thật sự là một sự nhìn nhận tài năng taekwondo của bà. Cụ thể ở tuổi 72, bà Hanna Fraser vẫn có thể dễ dàng đập gẫy những miếng gỗ bằng cả tay và chân trần của mình.

Chưa hết, bà Scotia còn có thể thực hiện liện tục 100 lần hít đất, bật cao tại chỗ và Squat liên tục trong vòng 8 phút, điều mà ngày cả những thanh niên trẻ tuổi cũng khó có thể thực hiện được.

Xuân Anh