Gặp gỡ hai nhân vật “thổi hồn” cho võ nhạc Taekwondo

Những ngày qua, làng Taekwondo đặc biệt phấn khởi với MV đầu tiên được trình làng bởi đội võ nhạc Taekwondo thiếu nhi Việt Nam V-Sky T Kids.

Taekwondo Việt Nam tung MV võ nhạc sánh ngang Hàn Quốc

“Hot girl Taekwondo” Châu Tuyết Vân “cực ngầu” với võ nhạc

Không chỉ đơn thuần là một video võ nhạc, MV “Fancy” của đội V-Sky T KIDs có thể xem như bản tổng kết chặng đường dài phát triển của võ nhạc Taekwondo. Bên lề cuộc hành trình từ đam mê cho đến hành động để tái hiện võ thuật trong những điệu nhảy, hãy cùng gặp gỡ hai nhân vật đã “thổi hồn” cho võ nhạc Taekwondo Việt Nam.

NGUYỄN THANH HUY – NGƯỜI GIỮ “LỬA” VÕ TRONG NHẠC

Là người có nhiều năm gắn bó với bộ môn Taekwondo với nhiều cương vị, nhiệm vụ, HLV Nguyễn Thanh Huy – người thầy của nhiều thế hệ võ sinh Taekwondo hiện nay cũng chính là người đã ấp ủ và nuôi dưỡng câu chuyện võ nhạc Việt Nam từ những ngày đầu.

HLV Nguyễn Thanh Huy (phải) - người đặt những dấu chân đầu tiên trên con đường tìm hiểu và phát triển võ nhạc
HLV Nguyễn Thanh Huy (phải) – người đặt những dấu chân đầu tiên trên con đường tìm hiểu và phát triển võ nhạc

Cách đây 6 năm, lần đầu tiên Đội quyền Taekwondo Việt Nam – Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn võ nhạc tại Lễ Khai mạc Đại hội TDTT TPHCM năm 2010. Lúc đó, chủ yếu Đội tập nội dung Taekwondo Dance, nghĩa là có kết hợp một số động tác vũ đạo vào tám bài quyền căn bản thi lên cấp của Taekwondo – Taegeuk 1 đến 8.

Từ những ngày tháng đó, HLV Nguyễn Thanh Huy bắt đầu mường tượng ra khái niệm “võ nhạc”, một hình thức kết hợp Taekwondo với âm nhạc trong tập luyện và biểu diễn.

13318606_1089606977778394_398780944_n

Tuy nhiên, đường càng dài càng nhiều chông gai. Và con đường võ – nhạc đó có lẽ đã đi lệch khỏi hướng đi ban đầu nếu như không có công sức của người thầy luôn âm thầm gìn giữ “hồn” và “lửa” võ trong từng điệu nhảy.

TRẦN GIANG KIM THY – KHI MỐI DUYÊN VÕ TRỞ VỀ

Được HLV Nguyễn Thanh Huy mời về cùng xây dựng phong trào võ nhạc, cô nàng dancer của nhóm nhảy The Lyricist Trần Giang Kim Thy không bước vào phòng tập với tư cách một người giáo viên dạy nhảy. Cô đến đội bằng tư cách người võ sinh trở về với mối duyên Taekwondo.

Kim Thy chia sẻ: "Tôi có phần may mắn khi từng tập luyện Taekwondo. Nhờ niềm đam mê lúc nhỏ mà tôi dễ dàng hình dung và cảm nhận lại các kỹ thuaạt Taekwondo, phục vụ việc nghiên cứu võ nhạc."
Kim Thy chia sẻ: “Tôi có phần may mắn khi từng tập luyện Taekwondo. Nhờ niềm đam mê lúc nhỏ mà tôi dễ dàng hình dung và cảm nhận lại các kỹ thuật Taekwondo, phục vụ việc nghiên cứu võ nhạc.” Ảnh: Benz Phạm

Dễ dàng “đánh lừa” người khác bằng vũ đạo uyển chuyển cùng lối nói chuyện vui vẻ, thoải mái, Trần Giang Kim Thy đã từng là võ sinh Taekwondo tập luyện từ khi chỉ mới là cô bé học trò 9 tuổi. Mỗi lần nhắc về bộ môn võ thuật mà cô từng yêu thích đến “phát cuồng”, Kim Thy vẫn không quên nỗi ấm ức khi “hụt” kỳ thi đai đen 2 đẳng vì bị gia đình ngăn cản.

_MG_1731
Ảnh: Benz Phạm

Chuyển sang học nhảy kề từ ngày rời bỏ Taekwondo, hơn 10 năm trải  nghiệm với nhiều thể loại nhảy (hiện đang chính thức đeo đuổi thể loại hip hop choreography); tham gia nhiều cuộc thi, biểu diễn, biên đạo cuối cùng cô gái mang biệt danh “Thy Blood” cũng trở về với mối duyên võ của mình.

XÂY DỰNG VÕ NHẠC TỪ CON SỐ 0

Còn nhớ những ngày đầu nhen nhóm ý tưởng kết hợp võ thuật và âm nhạc, cả HLV Nguyễn Thanh Huy lẫn cô nàng dancer Thy Blood gần như không có một chút khái niệm gì về “võ nhạc”. Tất cả chỉ đến từ một khoảnh khắc cảm nhận được sự đồng điệu giữa võ thuật và âm nhạc. Phần còn lại của chặng đường từng bước nghiên cứu tìm ra định nghĩa “võ nhạc” là những tháng ngày đầy nỗ lực và cả sự hi sinh.

Dancer "Thy Blood" cùng đội võ nhạc
Dancer “Thy Blood” cùng đội võ nhạc

Trong giai đoạn đầu tiên, HLV Nguyễn Thanh Huy dạy các bài quyền nhạc Taekwondo, gồm 8 bài quyền căn bản đi trên nền nhạc và có kết hợp với một số đoạn võ nhạc (các kỹ thuật đặc thù của bài quyền phối hợp với vũ đạo trên nền các bài nhạc Hàn Quốc và quốc tế).

Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là “võ nhạc”. Cảm thấy chuyên môn kỹ thuật của các võ sinh tuy đã “cứng nghề” nhưng chưa thể bắt nhịp cùng những điệu nhạc, người thầy đầy nhạy bén đã nhanh chóng đưa ra quyết định “làm nên lịch sử”: mời dancer Kim Thy về với đội.

Bốn năm Kim Thy tham gia huấn luyện võ nhạc cũng là bốn năm đầy sóng gió cho cả đội tuyển. Yêu cầu một võ sĩ tập nhảy không phải chuyện “một sớm một chiều”, và bắt họ phải hi sinh sự cứng nhắc để tạo chỗ trống cho sự kết hợp với âm nhạc càng khó hơn. Hai năm các võ sinh Taekwondo phải tập lại từng kỹ thuật căn bản của hip hop cũng là hai năm khó khăn nhất. Đó là quãng đường dài mà cả các võ sinh tập luyện võ nhạc lẫn dancer Kim Thy đều phải tự thay đổi chính mình, từ kỹ thuật cho đến tư tưởng.

Võ nhạc không phải là phép cộng đơn giản giữa võ và nhạc, không phải chúng ta gán ghép hai thứ rời rạc với nhau. Đó là một chặng đường dài mà chúng tôi phải nghiên cứu, cảm nhận và tìm ra điểm chung giữa võ và nhạc, tìm ra sự đồng điệu của hai điều này – Kim Thy chia sẻ về con đường tìm ra “võ nhạc” cho đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam.

13340750_1089607637778328_1133751712_o

Với sự hỗ trợ tận tâm của HLV Nguyễn Thanh Huy – người luôn cố gắng giữ vững chất võ trong từng điệu nhạy, Kim Thy dần dần hiểu ra khái niệm thực sự của võ nhạc. Chúng tôi cũng từng có bất đồng. Tôi là người dạy nhảy, còn các em là võ sinh, chúng tôi không thể áp đặt tâm lý của người này lên người kia. Điều may mắn rằng tất cả các em võ sinh đều yêu thích ý tưởng sử dụng âm nhạc trong võ thuật. Và thế là chúng tôi tìm ra sự hoà hợp. Khái niệm Võ nhạc chính thức hình thành từ đây – Kim Thy nói về kỷ niệm với đội võ nhạc.

Sau chặng đường khó khăn này, hành trình mang tên “Võ nhạc” chính thức đánh dấu bởi những thành công ban đầu. Dưới sự hướng dẫn của cả hai con người đã “thổi hồn” cho võ nhạc từ những ngày đầu, đội tuyển quyền Taekwondo bắt đầu cover lại, dàn dựng lại các bài biểu diễn của những đội võ nhạc chuyên nghiệp như JJJC, K-Tiger, Dragon… để Đội tham gia biểu diễn và quen dần với việc kết hợp các động tác võ với kỹ thuật nhảy.

13342378_1089601057778986_1881018861_n

Tuy nhiên, “bắt chước” không phải là mục tiêu xứng đáng với  những công sức đã bỏ ra  cho chặng đường dài từ con số 0, đội võ nhạc bắt đầu tìm ra chất riêng cho mình cũng như nghiêm túc nghĩ đến việc thành lập một Đội biểu diễn quy củ. Trước khi MV đầu tiên vừa qua được trình làng và nhanh chóng “gây bão” cộng đồng võ, đội võ nhạc đã chào đón tin vui đáng nhớ nhất: sự thành lập Đội Võ nhạc chuyên nghiệp có phong cách và “chất” riêng của với sự hỗ trợ của Liên đoàn Taekwondo Việt Nam. Hai cái tên Đội Võ nhạc Taekwondo thiếu nhi Việt Nam V-Sky T KidsĐội Võ nhạc Taekwondo Việt Nam V-Lions chính thức ra đời từ đây.

Sau 4 năm “vượt khó” cùng cô nàng dancer Thy Blood thành công cũng đã mỉm cười với họ. MV đầu tiên của Đội Võ nhạc Taekwondo thiếu nhi Việt Nam V-Sky T Kids được ra mắt đúng vào ngày Quốc Tế Thiếu Nhi 1/6 và nhận được đông đảo sự quan tâm, cũng như phản hồi tích cực không chỉ từ cộng đồng chơi võ, mà kể cũng những người chơi nhạc.

Sau nhiều khó khăn, chúng tôi cũng đã tìm ra sự đồng điệu và hỗ trợ lẫn nhau giữa Taekwondo và hip hop. Tôi tin rằng sự kết  hợp giữa hai điều đó với nhau không chỉ khích lệ tinh thần các võ sinh Taekwondo hiện nay mà còn thu hút nhiều bạn trẻ cảm thấy yêu mến bộ môn Taekwondo, gián tiếp tạo nên niềm đam mê với võ thuật. – Thy Blood chia sẻ.

Kim Thy chia sẻ về quá trình đồng hành cùng "võ nhạc"
Kim Thy chia sẻ về quá trình đồng hành cùng “võ nhạc”. Ảnh: Benz Phạm

MV Võ nhạc “Fancy”

[jwplayer mediaid=”110506″]

Hồ Võ