Vì tiền, nhà vô địch WWE sẵn sàng theo chân CM Punk

Vô địch đai intercontinental – Dean Ambrose thừa nhận anh sẵn sàng chuyển sang UFC thi đấu nếu được ném cả đống tiền vào mặt.

Cú đánh “trời giáng” bằng ghế sắt của sao WWE Mark Henry
Mourinho đại chiến Pep trên sàn WWE

Cụ thể chia sẻ trong một buổi phỏng vấn mới đây, Ambrose đã cho biết: “Cho tôi nửa triệu USD thôi. Hãy đem bất cứ ai mà bạn muốn lên sàn đấu, tôi sẽ có mặt. Tôi thậm chí có thể lên đấu ngay lúc này, ngay tối nay.”

Theo nhiều ý kiến, những phát biểu của Ambrose có lẽ chính là ám chỉ đến CM Punk, cựu vô địch WWE và hiện đang ‘mất tích’ tại UFC. Cụ thể vào năm 2014, do những bất đồng với WWE nên CM Punk đã quyết định rời bỏ công ty này để đầu quân cho UFC.

Tuy nhiên sự nghiệp tại UFC của CM Punk chẳng khác nào một thảm họa. Sau hơn 18 tháng luyện tập và điều trị chấn thương kể từ ngày ký hợp đồng, thì võ sĩ 39 tuổi này mới có thể ra mắt Octagon vào tháng 09/2016 tại sự kiện UFC 203.

Ngay trong trận ra mắt, CM Punk đã khiến giới lãnh đạo UFC phẫn nộ tột cùng khi thua thảm tài năng trẻ Mickey Gall chỉ sau 2 phút 14 giây thượng đài. Cũng vì điều này, UFC đã hủy bỏ toàn bộ mọi kế hoạch quảng bá, cũng như thi đấu đối với Cm Punk trong suốt nửa năm qua.

Mặc dù vậy điều khiến rất nhiều võ sĩ bất bình ở đây, là dù CM Punk thua thảm như thế nhưng anh vẫn bỏ túi tới nửa triệu USD theo công bố (nhiều nguồn tin khẳng định con số này có thể cao hơn gấp nhiều lần).

Xuân Anh