(Vothuat.vn) – Võ sĩ người Brazil trải lòng về thất bại chóng vánh trước Conor McGregor ở UFC 194.

Trước thềm diễn ra sự kiện UFC 149, không ai nghĩ rằng Conor McGregor chỉ mất 13 giây để đánh bại Jose Aldo. Tuy vậy, điều này đã ra tại Las Vegas hôm 12/12/2015, khi McGregor chấm dứt triều đại thống trị featherweight của Aldo bằng cú móc trái búa bổ.

Aldo chưa thể nuốt trôi thất bại muối mặt trước McGregor

Sau ngần ấy năm trôi qua, võ sĩ sinh năm 1986 vẫn chưa thể nuốt trôi trận thua tệ nhất sự nghiệp. “Chúng tôi không nghĩ đến thất bại, nhất là thất bại chóng vánh như vậy. Đây là thể thao và cơ hội là 50-50, và dĩ nhiên rồi, thất bại như thế có thể xảy ra vào một ngày nào đó.

Khi chúng tôi thượng đài, việc thua cuộc là một khả năng, song tôi bước vào trận đấu với McGregor một cách đầy tự tin ‘không, mình đã chuẩn bị rất kỹ, gã này không có cửa thắng’. Đội ngũ của tôi và bản thân tôi đều tin vào một chiến thắng trước McGregor. Song điều đó đã không xảy ra,” võ sĩ Brazil chia sẻ trên MMA Fighting.

Hiện tại, Aldo đã chuyển xuống hạng cân bantamweight, sau thất bại trước Alexander Volkanovski ở UFC 237. Võ sĩ Brazil được lên kế hoạch tranh đai với nhà ĐKVĐ Henry Cejudo ở sự kiện UFC 250, dự kiến tổ chức tại Brazil.

Võ sĩ Brazil vụt mất cơ hội tranh đai với Cenjudo vì đại dịch Covid-19.

Tuy vậy, đại dịch Covid-19 đã buộc UFC phải dời sang địa điểm mới là Hoa Kỳ. Theo Combate, visa của Aldo đã hết hạn, song Đại sứ quán Mỹ đang tạm ngưng việc gia hạn vì diễn biến phức tạp của đại dịch.

Suất tranh đai của Aldo sau đó được trao lại cho Dominick Cruz. Trận đấu tranh đai bantamweight được dồn vào sự kiện UFC 249, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 9/5 tại Vystar Veterans Memorial Arena ở Jacksonville, Florida.

Vothuat.vn


Tin liên quan: