Dagestan tưng bừng như trẩy hội sau chiến thắng của Khabib Nurmagomedov

(VoThuat.vn) – Từ lâu, Khabib Nurmagomedov đã thật sự trở thành người hùng ở vùng Dagestan, Nga. Và chiến thắng vừa rời trước Dustin Poirier một lần nữa lại làm nức lòng khán giả của anh ở quê nhà.

Theo sau sự kiện Khabib Nurmagomedov hạ gục Dustin Poirier và tiếp tục kéo dài chuỗi thành tích bất bại cũng như bảo vệ danh hiệu vô địch của mình, trong khuôn khổ UFC 242 diễn ra ở “đấu trường” trên đảo Yas tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.

Chủ tịch UFC, Dana White, đã đăng tải lên trang Instagram cá nhân của mình một video ngắn thể hiện niềm vui và sự tự hào mà những người hâm mộ “Đại bàng Nga” dành cho anh tại quê nhà Dagesta.

Điều làm cho chiến thắng của “Đại bàng Nga” càng trở nên đặc biệt hơn đó lần đầu tiên sau một quãng thời giang dài, cha của anh đã đến và ngồi trên khán đài để ủng hộ cho anh. Những vấn đề về visa không thể làm cha anh bỏ lỡ thêm một trận đấu nữa của con trai mình. Niềm vui với chiến thắng của Nurmagomedov không chỉ dừng lại ở cha anh mà còn lan tỏa tới cả cộng đồng nơi Khabib lớn lên, quê hương Dagesta của anh.

Chủ tịch UFC Dana White đã đăng tải một video cảnh kẹt xe khi người dân thàng phố Dagesta đổ dồn xuống đường ăn mừng chiến thắng của người ‘anh hùng’ đồng hương.

View this post on Instagram

Dagestan right now @khabib_nurmagomedov

A post shared by Dana White (@danawhite) on

Tại thời điểm này, chắc chắn rằng, Khabib Nurmagomedov là cái tên nổi tiếng nhất nước Nga (tất nhiên là trừ Vladimir Puttin ra). Hẳn rất ít khi bạn được chứng kiến cảnh tượng mọi người trong thành phố cùng nhau ăn mừng một trận đấu MMA, không khác gì khi chiến thắng ở World Cup.

Khalib là một ngôi sao tại UFC và sẽ là một điều vô cùng đáng tiếc nếu anh không trở về quê hương để thi đấu ít nhất một lần trước khi anh về hưu, UFC sẽ trở lại với Nga vào cuối năm nay, trong lúc mọi thứ đang được chuẩn bị cho đêm thi đấu UFC 163 tại Maxtcova ngày 9 tháng 11 năm 2019 với sự góp mặt của hai võ sĩ hạng nặng, Alexander Volkov và Junior dos Santos.

Thanh Bình – Như Trúc