(Vothuat.vn) – “Vũ khí nguy hiểm nhất của Whittaker là cái tay trái của cậu ta.”

“Trong khi đó, tôi có nhiều thứ khác nguy hiểm chẳng kém để uy hiếp cậu ta.”
“Sự sáng tạo, cách tìm góc đánh, tôi có tất cả, còn thứ duy nhất mà Till có chỉ là cái tay trái mà thôi.”
Đó là những phát biểu đầy tự tin của Robert Whittaker trước thềm trận đấu với Darren Till, và anh đã hiện thực hóa những tuyên bố của mình bằng chiến thắng trước đối thủ sau 5 hiệp đấu.
Đây là trận đấu mà Till có được nhiều pha ra đòn nặng hơn, nhất là 2 đòn chỏ chính xác trong hiệp 1. Dẫu vậy xét tổng thể trận đấu, sự bế tắc là thứ mà chúng ta có thể thấy nơi Till.

Darren Till vừa có thất bại trước Whittaker

Ở chiều ngược lại, dù không có được nhiều đòn nặng trúng đích bằng, nhưng Whittaker lại có thể ghi được nhiều điểm hơn bằng lối chơi ‘du kích’ của mình.
Chia sẻ về trận đấu này, The Reaper nói:
“Till là võ sĩ rất kĩ thuật. Cả hai chúng tôi đều đợi đối thủ tung đòn để nhìn thấy sơ hở của đối phương và tiến hành phản công.”
“Tôi cần phải khiến khả năng phòng thủ của Till yếu đi, vì vậy tôi chọn sử dụng những cú tỉa và dẫm chân. Điều đó chẳng những giúp tôi đạt được mục đích mà chúng còn mang tới lợi thế về mặt điểm số nữa.”

San San


Tin liên quan: