(Vothuat.vn) – Như đã biết, sự kiện thứ 2 của UFC trong năm 2020 đã khép lại với những dấu hỏi không hề nhỏ về việc có hay không giải đấu võ thuật hàng đầu thế giới đang bị thao túng kết quả.

Việc UFC bị chỉ trích đến từ trận bảo vệ đai vô địch của huyền thoại Jon Jones, người đã có một chiến thắng gây nhiều tranh cãi trước đối thủ Dominick Reyes. Chủ nhân của chiếc đai UFC hạng dưới nặng được cho là đã được thiên vị, khi nhiều cá nhân danh tiếng trong làng võ đều lên tiếng bênh vực “Kẻ hủy diệt”.

Jon Jones có chiến thắng chưa thực sự thuyết phục

Sau một thời gian im ắng, chính “nạn nhân” cũng đã lên tiếng phát biểu thể hiện sự không hài lòng của mình:

“Tôi biết tôi đã bắt chẹt được anh ấy, nên thất bại này càng đắng cay cho tôi. Sâu trong tâm hồn, Jones biết rằng tôi đã thắng. Tôi nghĩ anh ta sẽ muốn có trận tái đấu với tôi.”

Còn về phía Jon Jones, anh lại cho rằng bại tướng của mình là một kẻ mặt dày:

“Dominick đánh tôi được đúng 12 quả. Tôi ghi điểm ở những pha vật, là người chủ động gây áp lực cũng như kiểm soát lồng bát giác trong tất cả các hiệp đấu. Ngoài ra, tôi cũng có nhiều cú đánh uy lực trúng đích hơn.”

“Cậu ta hoàn toàn bỏ cuộc và rồi lại mặt dày tỏ ra giận dữ với quyết định từ ban giám khảo.”

San San


Tin liên quan: