(Vothuat.vn) – Jon Jones là một tượng đài bất tử ở UFC hạng cân Light Heavyweight. Và sau những thành công của mình tại hạng cân này, võ sĩ sinh năm 1987 đã quyết định lên đai để chinh phục những danh hiệu tại hạng cân Heavyweight.

Nói về quyết định này của Jones, Aleksandar Rakic đã lên tiếng chia sẻ cảm xúc của mình:

“Với việc này, tôi cũng có một chút cảm giác vui mừng. Dù vậy, song song với đó thì tôi cũng thấy buồn nữa.”

“Tôi vui là bởi với sự rời đi của Jon Jones, đường đến chiếc đai danh giá sẽ ngắn hơn. Thế nhưng khi bạn trở thành nhà vô địch, người ta sẽ nói rằng bạn cần phải hạ Jon Jones để trở thành ông vua thực sự của hạng cần Light Heavyweight.”

“Rõ ràng, bạn sẽ chẳng bao giờ là một nhà vô địch thực thụ trong mắt mọi người. Bạn cần phải đánh bại Jon Jones nếu muốn được công nhận.”

Aleksandar Rakic cảm thấy vui mừng với quyết định của Jones

Ở một diễn biến khác, mới đây chính Jones cũng đã lên tiếng giải thích nguyên nhân mình quyết định lên đai:

“Tôi bỏ qua chức vô địch hạng cân Light Heavyweight vì tôi biết các mục tiêu ở hạng cân Heavyweight của mình sẽ mất một khoảng thời gian để hoàn thành.”

“Dĩ nhiên, tôi sẽ không thể có các trận đấu với những ứng cử viên cho danh hiệu vô địch và bắt mọi người phải tranh đai vô địch tạm thời.”

San San


Tin liên quan: