(VoThuat.vn) –  Sáng 19/1, Conor McGregor đã đánh dấu sự trở lại của mình tại UFC theo một cách không thể nào thuyết phục hơn. Trước tay đấm lão làng như Donald Cerrone, “gã điên” chỉ cần vỏn vẹn 40 giây để kết thúc trận đấu.

UFC 246 vừa kết thúc cách đây không lâu với những trận đấu vô cùng kịch tính, hấp dẫn và máu lửa. Có lẽ, UFC 246 là sự kiện mở màn 2020 hoàn hảo nhất cho UFC bởi nó đánh dấu sự trở lại lồng bát giác sau hơn 1 năm “quy ẩn” của Conor McGregor. Sức hút của tay đấm người Ireland là điều không cần phải bàn cãi. Mọi ánh mắt của người hâm mộ đều đổ dồn vào trận main card giữa McGregor và Cowboy Cerrone.

Trận đấu diễn ra ở hạng cân welterweight, chính vì thể đây được xem là một thách thức không mấy nhẹ nhàng cho “gã điên” khi anh phải tăng cân để thi đấu. Trong khi đó, “Cowboy” lại được xem là một tay đấm lão làng và dư sức làm khó McGregor. Tuy nhiên, những dự đoán về khó khăn mà McGregor phải đối mặt đã không diễn ra mà trái lại siêu sao của UFC cho thấy bản lĩnh nhà vua của mình dẫu 15 tháng qua anh không thi đấu.

Conor McGregor knock-out doi thu chi sau 40 giay hinh anh 3 tau.jpg

Khi tiếng chuông báo trận đấu bắt đầu, McGregor đã chủ động nhập cuộc nhanh khi tung cú đấm cao buộc đối thủ cúi xuống né đòn, trước khi liên tục có những pha lên gối và hích vai. Dù cho Cowboy chủ động giảm nhịp nhưng như thế là không đủ để anh kéo dài trận đấu.

McGregor tung cú đá cao chuẩn xác khiến đối thủ ngã xuống sàn, và sau đó là một combo đòn vào mặt đối thủ. “Gã điên” thắng knock-out khi hiệp 1 còn chưa trôi qua 40s đầu tiên. Pha KO chóng vánh này là điều nằm ngoài sự dự đoán của giới chuyên môn và cả người hâm mộ.

Conor McGregor knock-out doi thu chi sau 40 giay hinh anh 2 tau1.jpg

Chứng kiến màn tái xuất tuyệt đỉnh của McGregor, khán giả tại T-Mobile Arena đã tỏ ra vô cùng phấn khích. Kết quả này đánh dấu cột mốc mới trên sự nghiệp của McGregor. Siêu sao UFC lấy lại được sự tự tin của mình và hướng đến việc trở lại ngôi vương.

Về phần Cerrone, sau trận, anh chia sẻ: “Tôi không thể ngờ rằng lại bị đối thủ tấn công bằng vai. Tôi cũng không nghĩ mình lại gục sớm như vậy. Tôi không quan tâm đến kết quả trận đấu, dù thế nào, tôi vẫn sẽ tiếp tục cố gắng. Gia đình tôi vẫn ở đây, cảm ơn người hâm mộ đã cổ vũ cho tôi trong thời gian qua. Tôi yêu tất cả”

Hoài Phương