(Vothuat.vn) – Stipe Miocic dành sự tôn trọng cho bại tướng Daniel Cormier sau cuộc chiến tranh đai hạng nặng tại sự kiện UFC 252 cuối tuần qua.

Ở trận tranh đai hạng nặng tại sự kiện chính UFC 252 vừa qua, Stipe Miocic đã thành công bảo vệ danh hiệu sau 5 hiệp đấu với điểm số của 3 trọng tài lần lượt là (48-47; 49-46; 49-46).

Sau cuộc chiến, Stipe Miocic đã dành rất nhiều sự tri ân đến đội ngũ hỗ trợ và gia đình của mình.

Stipe Miocic đánh bại Daniel Cormier trong cuộc chiến tranh đai ở sự kiện UFC 252.
Stipe Miocic đánh bại Daniel Cormier trong cuộc chiến tranh đai ở sự kiện UFC 252.

“Nghe này, tôi đã làm rất nhiều. Tuy nhiên đó không chỉ là công sức của riêng tôi.” Võ sĩ 37 tuổi người Mỹ chia sẻ sau cuộc chiến.

“Đó là các huấn luyện viên của tôi, vợ tôi, gia đình tuyệt vời của tôi, bạn bè của tôi. Họ luôn ủng hộ tôi và hỗ trợ bất kể điều gì. Tôi nhớ rất nhiều thứ vui vẻ, đặc biệt là từ gia đình.”

Theo nhà vô địch hạng nặng UFC, nếu không có những người trên, anh đã không có được như ngày hôm nay.

Stipe Miocic bảo vệ thành công đai vô địch hạng năng UFC.
Stipe Miocic bảo vệ thành công đai vô địch hạng năng UFC.

“Họ luôn ủng hộ tôi và hiểu những gì tôi đang làm. Nếu không có những người xung quanh tôi, gia đình tuyệt vời, bạn bè và huấn luyện viên cũng như đồng đội, thì tôi đã không ở đây.”

Cũng tại cuộc phỏng vấn sau trận đấu, Stipe Miocic đã dành những sự tôn trọng lớn cho bại tướng Daniel Cormier của mình.

Stipe Miocic áp đảo trong phần lớn thời gian thi đấu.
Stipe Miocic áp đảo trong phần lớn thời gian thi đấu.

“Anh ấy đã hạ gục tôi nhưng tôi đã trở lại, và tôi rất vui vì điều đó. Anh ấy đã làm tôi mất cảnh giác với 1 cú đánh vào đầu tốt.”

Chia sẻ về tương lai, Stipe Miocic cho biết mình sẵn sàng đối đầu với bất kỳ đối thủ nào.

“Tôi sẽ chiến đấu với bất cứ ai.” Miocic nói: “Tôi không quan tâm. Tôi yêu những gì tôi làm.”

Nam Thành


Tin liên quan: