50 điều bạn có thể chưa biết về huyền thoại Manny Pacquiao (P1)

(VoThuat.vn) – Anh hùng là được tạo nên, không phải bẩm sinh mà có. Và không có nhiều người Philippines có thể được lấy làm ví dụ cho câu nói này như Manny Pacquiao, nguồn cảm hứng và sự tự hào vô tận của đất nước Philippines.

Pacquiao không phải là người tầm thường. Từ cuộc sống túng khó ở phía nam Philippines, anh nỗ lực vươn lên trở thành nhà vô địch thế giới đầu tiên và duy nhất ở 8 hạng cân khác nhau với 10 danh hiệu thế giới trong tay.

Nhờ có những thành tựu của mình, Pacquiao đã có được một lượng lớn fan hâm mộ trên khắp thế giới. Một số chuyên gia mô tả anh là một trong những võ sĩ Boxing toàn diện nhất trong lịch sử, còn vĩ đại hơn cả huyền thoại Sugar Ray Robinson.

Nhưng điều gì khiến Manny Pacquiao được xem là độc nhất vô nhị? Điều gì đã thúc đẩy anh từ một võ sĩ Boxing xuất sắc còn bước chân sang lĩnh vực âm nhạc, bóng rổ và chính trị nữa?

Chúng ta hãy cùng hiểu rõ hơn về Manny Pacquiao với những sự thật ít ai biết được mà đã đưa anh lên đến đỉnh cao ngày hôm nay.

1. Hồi còn nhỏ, Manny Pacquiao muốn trở thành linh mục Công giáo. Tuy nhiên, cái nghèo đã cản đường của anh nên thay vào đó anh theo đuổi sự nghiệp Boxing.

2. Trái với nhiều người vẫn nghĩ, biệt danh “Pac-Man” của anh không hề dựa trên trò chơi cùng tên nổi tiếng của Nhật Bản. Mà nó là sự kết hợp của những âm tiết đầu trong tên (“MAN” từ Manny) và họ (“PAC” từ Pacquiao) của anh.

3. Những biệt danh khác của anh bao gồm Nhà vô địch của Nhân dân, Kẻ hủy diệt, Đao phủ diệt người Mễ, Ang Pambansang Kamao (Nắm đấm Quốc gia), Ngài nghị sĩ đấm bốc, Pambansang Ninong (Cha già Quốc gia), và Võ sĩ nhà nghề Philippines.

Manny Pacquiao khi còn trẻ

4. Pacquiao được sinh ra trong một thị trấn nghèo và cách biệt Kibawe ở Bukidnon, Philippines. Khi anh tròn 2 tuổi, gia đình anh chuyển tới một nơi còn hoang vu hơn được gọi là Tango ở tỉnh Sarangani, nơi họ sống trong một căn nhà sàn nhỏ chỉ có một gian.

5. Ở Tango, người thanh niên trẻ Pacquiao phải leo núi vài lần một tuần để tìm kiếm thức ăn và nước sạch. Trong cuốn tự truyện sau này, Pacquiao chia sẻ rằng trải nghiệm này đã giúp anh có được bắp chân rất khỏe. Anh nói thêm rằng “không có một cỗ máy nào trong phòng gym hiện đại có thể sánh ngang với những cuộc đi bộ đường trường qua vùng hoang dã của tuổi thơ tôi.”

6. Hồi còn nhỏ, Pacquiao bị cuốn hút bởi tốc độ và sự nhanh nhẹn của Lý Tiểu Long sau khi xem bộ phim của huyền thoại võ thuật này lần đầu tiên. Hoàn toàn bị thu hút, Pacquiao bắt đầu bắt chước những động tác của ngôi sao điện ảnh bằng cách đấm và đá vào thân cây chuối lớn gần nhà.

Manny Pacquiao cùng với mẹ, Dionisia

7. Lớn lên và đối mặt thực tế nghèo đói, ước mơ đầu tiên của Pacquiao mà anh nhớ hồi còn là một cậu bé là một “bàn đầy bát ngập đồ ăn” và gia đình anh đang cười hạnh phúc vì “họ được ăn no nê, và no tới tận cuối ngày.”

8. Khi khoảng tầm 6-7 tuổi, Pacquiao có công việc đầu tiên là phụ cho một ông lão đánh cá già. Với công sức của mình, anh được trả một phần của mẻ cá đánh được. Anh giữ 2 phần cho gia đình mình và bán phần còn lại để lấy 50 peso (tương đương 22.000 VNĐ) cho mỗi phần.

9. Pacquiao trải qua trận ẩu đả đầu tiên khi anh mới chỉ khoảng 9-10 tuổi. Chuyện xảy ra giữa anh và một nhóm học sinh nam đã bắt nạt em trai của anh, Bobby. Phần thắng đã thuộc về anh ngày hôm đó.

10. Ở tuổi 13, Pacquiao bắt đầu công việc bán hàng rong trong các khu chợ đông đúc của General Santos.

11. Hồi 7 tuổi, Pacquiao chứng kiến trận đá gà lần đầu tiên trong đời. Những con gà trống đã dạy anh sự quan trọng của tính kiên trì và phải thật nhanh với đôi chân mình, 2 đặc trưng mà sau này trở thành một phần ăn sâu trong tâm trí anh.

12. Năm 1990, Pacquiao lần đầu tiên được xem một trận thi đấu Boxing chuyên nghiệp với chú Sardo của anh, đó là trận đấu nghẹt thở giữa James ‘Buster’ Douglas và Mike Tyson ở Tokyo – một trận so găng mà Tyson đã thua.

13. Thời niên thiếu, Pacquiao đấu tập với gần hết những đứa trẻ hàng xóm trong 2 năm. “Võ đài” bấy giờ là khu vực Boxing tạm trong Công viên Oval Plaza, và sự kiện đó được gọi là “Boxing trong Công viên.” Anh đã đánh cả những đứa trẻ to và nặng hơn mình, bao gồm cả cậu thanh niên bất bại tên là “Amang” – sau này bị gãy cả xương sườn sau một trận đấu đẫm máu với Pacquiao 13 tuổi.

14. Khi rời Thành phố General Santos để tới Manila, Pacquiao đã không nói với bất kỳ ai trong gia đình mình nếu không họ sẽ không bao giờ để anh đi. Ở thời điểm đó, anh hoàn toàn trắng tay nên anh đành phải đi lậu tàu để tới được thủ đô.

15. Công việc đầu tiên của anh ở Manila là cọ sạch gỉ tại một xưởng kim loại địa phương.

16. Vào những ngày thất nghiệp và không có gì ăn, Pacquiao đến một số nhà hàng ở Manila rửa bát đĩa hoặc lau rửa bếp để đổi lấy đồ ăn.

17. Cũng chính tại Manila là nơi anh gặp Ben Delgado, chủ của một phòng gym tại Sampaloc. Delgado đồng ý huấn luyện Pacquiao và còn cho phép anh ở lại trong một căn phòng rất nhỏ (khoảng 4m2) bên trong phòng gym.

18. Pacquiao bắt đầu sự nghiệp Boxing chuyên nghiệp của mình tại một show truyền hình địa phương với tên Blow By Blow nơi anh được trả 2 đô la cho mỗi trận đấu.

Hình ảnh Manny Pacquiao trong chương trình Blow By Blow

19. Để được chọn tham gia Blow By Blow, Pacquiao buộc phải gian lận (lúc bấy giờ anh mới chỉ 16 tuổi và nặng chưa tới hạng cân 45kg theo yêu cầu). Anh đã nói với nhà sản xuất rằng anh đã tròn 18 tuổi và còn đặt bóng sắt vào trong túi quần trong buổi kiểm tra cân nặng để giúp anh đạt được cân nặng theo yêu cầu.

20. Vào trận so găng năm 1997 cho danh hiệu vô địch hạng ruồi của Liên đoàn Boxing Đông Á Thái Bình Dương, Pacquiao đã giành được chiếc đai đầu tiên của mình sau khi hạ đo ván đối thủ lớn tuổi hơn, Chokchai Chockvivat, ở hiệp thứ 5.

Ngọc Phương