Cuộc đời đầy sóng gió của nhà vô địch hạng nặng thế giới Tyson Fury

(VoThuat.vn) – Chỉ mới hai năm trước, Fury từng có ý định kết thúc cuộc sống của mình trên chiếc siêu xe Ferrari. Hiện giờ, anh đã trở lại bằng trận đấu đầy kịch tính với Deontay Wilder tại Los Angeles.

Mùa hè năm 2016, Tyson Fury lái chiếc xe Ferrari F12 mới cóng với tốc độ 305 km/h, hướng đến một cây cầu trên đường cao tốc. Chiến thắng thuyết phục trước nhà vô địch thế giới hạng nặng Wladimir Klitschko đã biến ước mơ thuở nhỏ của Fury trở thành hiện thực cùng sự ủng hộ rất lớn của khán giả. Thế nhưng những điều này lúc ấy trở nên vô nghĩa. Anh nhớ lại: “Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì. Gia đình, bạn bè hay bất cứ ai. Tôi chỉ muốn chết”.

Tyson Fury fights for the world title on Saturday night

Trong những phút giây cuối cùng, khi cây cầu ngày càng hiện rõ dần và chiếc xe lao nhanh hơn, một giọng nói vang lên như thúc giục Fury tỉnh dậy khỏi cơn mê này: “Đừng làm điều ngu ngốc này, hãy nghĩ đến gia đình mày, những đứa con mồ côi lớn lên không có bố. Thay vì tôn vinh mày, người ta sẽ nói với con mày rằng bố chúng là kẻ yếu đuối”.

Fury nói: “Khi ấy, tôi chợt bừng tỉnh. Tôi dừng lại ngay lập tức, run rẩy và tự nhủ sẽ không bao giờ nghĩ đến việc tự tử lần nào nữa”. Sau đó, anh trở về nhà để bắt đầu hành trình tìm lại bản thân. Anh gặp các chuyên gia tư vấn tâm lý, tiếp tục việc luyện tập, giảm gần 60 kg. Quan trọng nhất, võ sĩ này không còn suy nghĩ tiêu cực mà luôn hướng tới Chúa.

Năm 2015, không ai nghĩ Fury có thể đánh bại Klitschko, nhà vô địch thế giới với 22 trận bất bại suốt 11 năm. Bất chấp sự hoài nghi của dư luận, cú đấm chéo đáng sợ của Klitschko không thể đe dọa Fury. Những cú jab đơn giản nhưng liên tục, vô cùng mạnh mẽ đã giúp ấn định chiến thắng cho anh. Cuối cùng, Fury đã có được tiền tài cũng như danh vọng, thế nhưng, sự nghiệp của Gypsy King nhanh chóng đi xuống.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Mail on Sunday, Tyson Fury đã nói rằng: “Đồng tính luyến ái được hợp pháp hóa, phá thai cùng nạn ấu dâm là ba thứ xấu xa tận cùng”. Dù phủ nhận những điều trên, võ sĩ này còn đe dọa cả biên tập viên Oliver Holt: “Anh trai Shane của tôi sẽ khiến cả hàm răng anh bay đi ngay đấy. Đừng có vớ vẩn với tôi, hãy coi chừng”. Bên cạnh đó, khi được đề cử giải Sports Personality of the Year từ BBC, Fury còn bình luận khiếm nhã về cơ thể nữ vận động viên Jessica Ennis-Hill. Hơn 138 ngàn người đã ký vào một bản kiến nghị trực tuyến yêu cầu gạt tên anh khỏi danh sách đề cử, còn võ sĩ vẫn tiếp tục thách thức người hâm mộ bằng ngôn từ tục tĩu.

Không những vậy, Ủy ban phòng chống Doping Anh còn cáo buộc Fury và anh họ Hughie sử dụng chất cấm. Hai tháng sau, Fury được xác định dương tính với cocaine. Anh sa vào lối sống buông thả với đồ ăn nhanh, bia, rượu cùng chất cấm. Fury trở nên bất thường, tuyên bố nghỉ hưu rồi rút lại, dành cả ngày để suy nghĩ về việc tử tử. Tháng 10/2016, Hội đồng Boxing Anh thu hồi giấy phép hành nghề của Fury, do đó những danh hiệu hay đai võ sĩ này từng mang cũng bị tước đoạt.

Tuy nhiên, đến tháng 2/2018, nhờ sự chấp thuận và dàn xếp của các bên, Fury có thể tiếp tục sự nghiệp quyền Anh sau 28 tháng.

Nhìn lại những gì đã qua, Fury cho biết: “Tôi đã được giúp đỡ bởi các bác sĩ, người thân mà còn được Chúa phù hộ. Tôi không thể tự đứng dậy nếu không có ai ở bên”. Vận động viên 30 tuổi này giờ đây quyết tâm thay đổi. Fury nở nụ cười ấm áp, khác hẳn với điệu cười nhếch mép đầy tự mãn ngày trước: “Tôi thượng đài không để mang lại niềm tự hào cho gia đình. Tôi từng thiếu hiểu biết về chứng trầm cảm, nhưng nay tôi muốn chia sẻ điều này để góp phần nâng cao nhận thức, từ đó giúp đỡ được người khác”.

Phúc Lương