Đường tình lận đận của “Triển Chiêu” Tiêu Ân Tuấn

(VoThuat.vn) – Sau gần nửa đời người thăng trầm, thành công và hạnh phúc cũng mỉm cười đến với Tiêu Ân Tuấn.

Có thể khẳng định Tiêu Ân Tuấn là một cái tên quen thuộc đối với thế hệ người hâm mộ phim ảnh Trung Quốc cũ. Tiêu Ân Tuấn được mệnh danh là hoàng tử cổ trang của làng giải trí Hoa ngữ. Nhưng ít ai biết rằng Tiêu Ân Tuấn từng có một tuổi thơ khó khăn, sự nghiệp bấp bênh và đường tình duyên lận đận. Nhưng bằng sự kiên trì nỗ lực, thành công và hạnh phúc cũng đến với anh.

Hoàng tử cổ trang – Tiêu Ân Tuấn.

Hoàng tử cổ trang của làng giải trí Hoa ngữ.

Tiêu Ân Tuấn sinh năm 1967, xuất thân trong một gia đình nghèo khó, từ nhỏ đã thần tượng Lý Tiểu Long và ước mơ trở thành một diễn viên võ thuật. Năm 18 tuổi vừa tốt nghiệp trung học, Tiêu Ân Tuấn rời quê nhà Gia Nghĩa, một thân một mình lên thành phố Đài Bắc theo học khóa diễn xuất với mong muốn thực hiện giấc mơ điện ảnh.

Giai đoạn này, Tiêu Ân Tuấn phải vừa học vừa làm thuê kiếm sống. Mỗi ngày, sau giờ học Tiêu Ân Tuấn lại đi rửa chén bát cho một quán ăn. Cuộc sống của anh vô cùng kham khổ, hàng ngày gần như chỉ ăn bánh mì uống nước lã.

Kết thúc khóa học kéo dài nửa năm, Tiêu Ân Tuấn đến nhiều hãng phim xin việc. Tuy nhiên không được trọng dụng nhiều vì quá trẻ nên bị đánh giá thiếu kinh nghiệm. Con đường nghệ thuật của Tiêu Ân Tuấn rơi vào bế tắc, anh quyết định gia nhập quân ngũ.

Sau 2 năm rèn luyện quân ngũ, Tiêu Ân Tuấn trở về với nhiều thay đổi từ ngoại hình lẫn khí chất. Lần này anhh được công ty Đại La chú ý và mời tham gia nhiều phim. Từ những vai diễn viên phụ, thứ chính như trong phim Mạc đạo vô tình (1990), Trở về trời đã xanh (1991), Thất hiệp ngũ nghĩa (1994).

Triển Chiêu do Tiêu Ân Tuấn thủ vai trong Thất hiệp ngũ nghĩa được đánh giá vô cùng cao.

Tiêu Ân Tuấn dần trở thành gương mặt sáng giá được nhiều đạo diễn chú ý. Từ đây, anh bắt đầu được mời đóng các vai chính như phim Hoa nở hoa tàn (1996), Giang hồ tiểu tử (1997).

Tuy nhiên, phải đến vai diễn hiệp khách Lý Tầm Hoan, một vị hiệp khách lạnh lùng nhưng có một trái tim trượng nghĩa, đa tình trong bộ phim truyền hình ăn khách Tiểu lý phi đao (1999), tên tuổi của anh mới thực sự tạo dấu ấn trong lòng khán giả.

Vai diễn Lý Tầm Hoan tạo nên “thương hiệu” hiệp khách cổ trang cho Tiêu Ân Tuấn.

Anh còn được khán giả ưu ái gọi bằng cái tên “Đại hiệp màn ảnh nhỏ” và “Mỹ nam cổ trang”. Đây cũng chính là vai diễn giúp anh định hình được các vai diễn sau này của bản thân.

Tiêu Ân Tuấn tâm sự, anh rất thích đóng phim xã hội nhưng vì “khẩu vị” của khán giả nên toàn được mời tham gia phim cổ trang. Bên cạnh những vai hiệp khách võ nghệ cao cường, với gương mặt tuấn mỹ, anh trở thành gương mặt hàng đầu của các đạo diễn cổ trang.

Những vai diễn của anh vô cùng đa dạng từ vai hoàng đế trẻ tuổi Khang Long Nhi trong bộ phim hài Trộm long tráo phụng đến vai diễn pháp sư, thần tiên trong phim Thanh Xà – Bạch Xà và vai Nhị Lang Thần trong phim Bảo Liên đăng

Nhị Lang Thần khí chất phi phàm do Tiêu Ân Tuấn thủ vai.

Vợ ngoại tình, vắng bóng dần trên màn ảnh nhỏ.

Năm 1994 Tiêu Ân Tuấn bất ngờ kết hôn với Fendi cô gái xinh đẹp làm chuyên viên hóa trang. Tưởng rằng cuộc hôn nhân viên mãn, đến năm 2005 anh quyết định ly dị vợ sau khi phát hiện vợ mình ngoại tình. Khi đó vợ chồng anh đã có 2 cô con gái là Tiêu Mạn Đình và Tiêu Nghi Trăn.

Tiêu Ân Tuấn bên vợ cũ và 2 cô con gái xinh như thiên thần.

Khi ra tòa, một phần vì thương nhớ con cũng như không muốn con gái sống với người mẹ bội bạc, Tiêu Ân Tuấn từng chi ra số tiền hàng tỷ đồng để tranh quyền nuôi con.

Năm 2009, trong lúc dạy cháu gái học bài, người chú đã không kiềm chế được cơn tức giận và la mắng cháu. Đây chỉ là việc dạy dỗ trẻ con bình thường nhưng đã bị người vợ cũ của Tiêu Ân Tuấn là Fendi tận dụng cơ hội để giành lại quyền nuôi con. Cuối cùng cô đã chiến thắng và được quyền chăm sóc hai con gái từ năm 2011.

Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, Tiên Ân Tuấn chịu sự đả kích nặng nề và vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. Một thời gian sau, nhận được nhiều sự động viên cũng như ủng hộ của bạn bè, người hâm mộ, anh quay trở lại phim trường. Lần này anh tìm niềm vui trong công việc và tập trung phát triển sự nghiệp ở Trung Quốc, quyết tâm gây dựng sự nghiệp lại từ đầu. Năm 2014, khi con gái lớn tốt nghiệp khoa diễn viên ở Đài Bắc, anh đã có mặt để chúc mừng con.

Chính trong thời gian này, Tiêu Ân Tuấn gặp lại cô bạn diễn Lâm Thiên Ngọc từng đóng chung trong bộ phim Quân quan và thục nữ năm 1992. Sau khi ly hôn, Tiêu Ân Tuấn nhận được nhiều lời động viên và chia sẻ từ Lâm Thiên Ngọc. Cũng từ đây, anh quyết tâm theo đuổi cô. Sau gần 8 năm theo đuổi, cuối cùng chàng hiệp khách cũng làm mỹ nhân lay động.

Buổi cầu hôn ấn tượng

Một buổi sáng đầu năm âm lịch năm 2014, gia đình Lâm Thiên Ngọc giật nảy người khi Tiêu Ân Tuấn gõ cửa nhà từ rất sớm. Anh đi cùng mẹ ruột và một người thân nữa. Sau phần chào hỏi chúc Tết đầu năm mới, nam diễn viên nổi tiếng bất ngờ quỳ trước mặt diễn viên kỳ cựu có nghệ danh Thạch Anh – cha ruột của Lâm Thiên Ngọc.

Anh lấy hết can đảm để thổ lộ tâm tư: “Con biết điều kiện của con không tốt, đã từng ly hôn, lại có hai con gái. Thế nhưng con nguyện chăm sóc cô ấy cả đời này. Mong bác hãy gả Thiên Ngọc cho con”.

Mẹ của Tiêu Ân Tuấn đứng ở bên cạnh liền nói thêm vài lời khiến ông Lâm vô cùng bối rối. Trước đó ít lâu, khi Lâm Thiên Ngọc trở về từ chuyến du lịch Mỹ, Canada, bà Tiêu đã từng sang nhà hỏi vợ cho con trai nhưng gia đình họ Lâm cứ lần lữa không trả lời. Thấy vậy Tiêu Ân Tuấn lòng như lửa đốt nên cố gắng chọn thời điểm độc đáo để đi hỏi vợ.

Cuối cùng tấm chân tình của anh đã được diễn viên Thạch Anh chấp nhận và đám cưới lãng mạn của họ khiến mọi người đều xúc động rơi nước mắt đã diễn ra vào tháng 9/2014. Khi nói lời nguyện ước cùng nhau, cô dâu đã 44 tuổi còn chú rể cũng bước sang tuổi 46.

Tiêu Ân Tuấn và Lâm Thiên Ngọc

Đám cưới của cặp đôi đều do mẹ của cô dâu một tay lo liệu vì lúc đó cô đâu đang bận tối mắt tối mũi ở phim trường. Cha của cô là diễn viên Thạch Anh cũng vướng lịch phim. Để có được điểm kết viên mãn này, họ đã trải qua rất nhiều khó khăn tưởng chừng phải mãi mãi chia lìa.

Kể từ sau khi tái hôn, cuộc sống của anh là những chuỗi ngày êm ả hạnh phúc. Hai vợ chồng khoe ảnh chụp chung với cậu con trai có ngoại hình bảnh bao không kém người cha nổi tiếng. Tiêu Ân Tuấn vốn là người kín tiếng nên mọi người vẫn chưa rõ anh và Lâm Thiên Ngọc có một, hay hai con trai. Vì thế nhân cơ hội này anh cũng đính chính rằng mình mới chỉ có một đứa con mà thôi.

Hai vợ chồng khoe ảnh chụp chung với cậu con trai.

Trong buổi tiệc sinh nhật lần thứ 47 của Lâm Thiên Ngọc, nam diễn viên đã khiến cô xúc động khi gửi lời chúc trên trang cá nhân “Chúc bà xã sinh nhật vui vẻ, bình anh, khỏe mạnh và vui vẻ”. Anh còn tự tay chuẩn bị trang trí, đặt tiệc sinh nhật cho vợ. Trong không gian ấm cúng chỉ có bạn bè xung quanh, hai vợ chồng không ngần ngại thể hiện tình cảm ngọt ngào.

Cách đây không lâu, trên trang cá nhân, Tiêu Ân Tuần gây bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh của bản thân đồng thời gửi lời chúc ngủ ngon tới người hâm mộ. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Tiêu Ân Tuấn trong hình khác xa với hình ảnh của một tài tử điển trai những năm về trước.

Tiêu Ân Tuấn bất ngờ chia sẻ hình ảnh mới nhất trên trang cá nhân

Tiêu Ân Tuấn trong hình già nua và để lộ những nếp nhăn. Nhiều người cho rằng dù mới 51 tuổi nhưng nam tài tử lại y hệt như ông cụ đã ở tuổi 70. Không ai nghĩ đây chính là nam thần cổ trang, Triển Chiêu đẹp nhất màn ảnh Cbiz.

Rất nhiều fan đã bình luận bất ngờ trước vẻ ngoài của Tiêu Ân Tuấn nhưng một số khác lại cho rằng đây chỉ là tạo hình của nam diễn viên khi anh đang tham gia một bộ phim mà thôi.

Thực tế, từng có nhiều bức ảnh của Tiêu Ân Tuấn tràn làn trên mạng khi anh đón tuổi 51. Dù không còn trẻ trung như trước nhưng nam thần cổ trang ngày nào vẫn được liệt vào hàng “ông chú mỹ nam”. Bởi vậy, bức hình trên rất nhiều khả năng là do Tiêu Ân Tuấn trêu chọc khán giả.

Tiêu Ân Tuấn trẻ trung bên con gái.

Trước đó, Tiêu Ân Tuấn có rất nhiều hình chụp với con gái. Anh nhận được bình luận khen ngợi từ phía fan. Nhiều người cho rằng dù tuổi đã cao nhưng Tiêu Ân Tuấn không khác gì “anh trai” của con gái.

Theo Quốc Tiệp