Xem lại khoảnh khắc huyền thoại MMA Fedor bước ra võ đài

Fedor Emelianenko là một trong những huyền thoại bất hủ của làng võ tổng hợp MMA – niềm tự hào của võ thuật Nga nói riêng và cộng đồng MMA thế giới nói chung.

Fedor và những bước chân cuối cùng tại Strikeforce

Lí do vì sao Fedor Emelianenko được gọi là “thánh” MMA

Khác với nhiều võ sĩ (MMA, Boxing…) thích bước ra võ đài với phong cách ngổ ngáo, bốc lửa và nhún nhảy như những ngôi sao nhạc Rock, huyền thoại Fedor có cách bước ra võ đài của riêng mình.

Bản nhạc Entrance Musci được Fedor dùng nhiều nhất trong sự nghiệp của mình là Enae Volare Mezzo, một tác phẩm thuộc dòng nhạc Era (trường phái âm nhạc do nhạc sĩ Eric Levi xây dựng nên dựa trên nhiều tinh hoa âm nhạc Latin cổ điển).

Bên cạnh âm thanh trầm hùng của bản nhạc gắn liền với sự nghiệp, Fedor còn tạo nên một không khí không thể nhầm lẫn bằng những lần “nhập đài” với khuôn mặt lì lợm, lạnh tanh quen thuộc. Không hô hào, không nhún nhảy, không gào thét như cách nhiều võ sĩ hay làm để “thổi lửa” cho chính bản thân, Fedor bước vào võ đài với một không khí mà nhiều người đã bình luận: “hết sức nặng nề, u ám và đáng sợ như chính tên tuổi của ông.”

Thật vậy, được so găng cùng huyền thoại Fedor là một vinh dự, và cũng là nỗi ám ảnh. Ông chỉ để thua 4/39 trận đấu chuyên nghiệp suốt sự nghiệp, và trong những trận thắng – bất kể bằng K.O hay không, ông cũng để lại nỗi kinh hoàng nơi đối thủ bằng những pha đòn càn phá dồn dập và tàn bạo.

Chính yếu tố tâm lý đó đã đẩy bài nhạc entrance của Fedor thêm phần ảm đạm và đáng sợ, đến mức có những khán giả phải bình luận: “Cứ như thần chết bước vào võ đài.”

Bạn cũng có thể nghe đầy đủ và rõ ràng bản nhạc tại video clip sau:

Phạm Vũ