Diệp Vấn: “Tiểu Long bước đi gót chân không chạm đất, đây là tướng đoản mệnh!”

Đó là lời tiên đoán võ sư phụ Diệp Vấn về tướng đoản mệnh của Lý Tiểu Long. Tuy nhiên, lúc ông nói ra những lời này thì không ai để ý. 

Võ sĩ MMA tung liên tiếp 20 cú đấm nứt sọ cảnh sát
“Thánh Muay” Buakaw khoe mình đồng da sắt dọa Yi Long

Hình ảnh về võ sư Diệp Vấn gắn liền với môn phái Vịnh Xuân quyền. Lý Tiểu Long được xem là một học trò xuất sắc nhất của vị tông sư này. 
Hình ảnh về võ sư Diệp Vấn gắn liền với môn phái Vịnh Xuân quyền. Lý Tiểu Long được xem là một học trò xuất sắc nhất của vị tông sư này.
Năm 1949, Diệp Vấn đến Hồng Kông định cư. Tại đây, ông bắt đầu dạy võ Vịnh Xuân. Qua giới thiệu của một người quen, Lý Tiểu Long đã tìm đến Diệp Vấn và chính thức nhận ông làm sư phụ tại võ quán trên đường Lợi Đạt. 
Năm 1949, Diệp Vấn đến Hồng Kông định cư. Tại đây, ông bắt đầu dạy võ Vịnh Xuân. Qua giới thiệu của một người quen, Lý Tiểu Long đã tìm đến Diệp Vấn và chính thức nhận ông làm sư phụ tại võ quán trên đường Lợi Đạt.
Với tài năng thiên phú của mình, Tiểu Long nhanh chóng chinh phục được người sư phụ khó tính. Sau khi gia nhập Vịnh Xuân, anh chăm chỉ tập luyện và được sư phụ hết lời ca ngợi. 
Với tài năng thiên phú của mình, Tiểu Long nhanh chóng chinh phục được người sư phụ khó tính. Sau khi gia nhập Vịnh Xuân, anh chăm chỉ tập luyện và được sư phụ hết lời ca ngợi.
Lý Tiểu Long thường đóng một mộc nhân trong nhà, hàng ngày anh rèn luyện Vĩnh Xuân với mộc nhân đó.
Lý Tiểu Long thường đóng một mộc nhân trong nhà, hàng ngày anh rèn luyện Vĩnh Xuân với mộc nhân đó.
5Lý Tiểu Long chưa học hết toàn bộ chương trình của Vịnh Xuân. Sau khi thành công ở Mỹ, Tiểu Long muốn tặng cho sư phụ Diệp Vấn một tòa nhà để mong sư phụ cho ghi lại toàn bộ các tư thế của Vịnh Xuân Quyền để đem về Mỹ nghiên cứu, rèn luyện tiếp nhưng sư phụ đã từ chối.
Lý Tiểu Long chưa học hết toàn bộ chương trình của Vịnh Xuân. Sau khi thành công ở Mỹ, Tiểu Long muốn tặng cho sư phụ Diệp Vấn một tòa nhà để mong sư phụ cho ghi lại toàn bộ các tư thế của Vịnh Xuân Quyền để đem về Mỹ nghiên cứu, rèn luyện tiếp nhưng sư phụ đã từ chối.
Quan điểm về Vịnh Xuân của Diệp Vấn và Lý Tiểu Long cũng hoàn toàn khác nhau. Trong khi sư phụ vẫn theo đuổi sự mềm mại, ôn hòa thì học trò lại cho rằng võ công thì phải mạnh mẽ, ra đòn phải hạ gục được đối phương.
Quan điểm về Vịnh Xuân của Diệp Vấn và Lý Tiểu Long cũng hoàn toàn khác nhau. Trong khi sư phụ vẫn theo đuổi sự mềm mại, ôn hòa thì học trò lại cho rằng võ công thì phải mạnh mẽ, ra đòn phải hạ gục được đối phương.
Diệp Vấn từng nói với mọi người: “Tiểu Long bước đi chân không chạm đất, không bám rễ, đây là tướng đoản mệnh!”
Diệp Vấn từng nói với mọi người: “Tiểu Long bước đi gót chân không chạm đất, không bám rễ, đây là tướng đoản mệnh!”
Mọi người không ai để tâm đến lời nói của Diệp Vấn, vì không ai có thể ngờ rằng một người rèn luyện cơ thể khỏe mạnh như Tiểu Long lại có thể chết yểu được
Mọi người không ai để tâm đến lời nói của Diệp Vấn, vì không ai có thể ngờ rằng một người rèn luyện cơ thể khỏe mạnh như Tiểu Long lại có thể chết yểu được.
Diệp Vấn mất ngày 1/12/1972 tại Hồng Kông, hưởng thọ 79 tuổi. Lý Tiểu Long xuất hiện tại lễ truy điệu của sư phụ Diệp Vấn.
Diệp Vấn mất ngày 1/12/1972 tại Hồng Kông, hưởng thọ 79 tuổi. Lý Tiểu Long xuất hiện tại lễ truy điệu của sư phụ Diệp Vấn.
Ngày 20/7/1973, Lý Tiểu Long đột ngột qua đời khi mới 33 tuổi. Lúc này, ai nấy đều kinh ngạc khi nhớ lại lời tiên đoán của sư phụ Diệp Vấn đã từng nói.
Ngày 20/7/1973, Lý Tiểu Long đột ngột qua đời khi mới 33 tuổi. Lúc này, ai nấy đều kinh ngạc khi nhớ lại lời tiên đoán của sư phụ đã từng nói.

Có thể bạn quan tâm: Võ sư Vịnh Xuân Trần Hậu Tuấn

https://youtu.be/pvwUx8qeoQ0

V.Đ