Thăm tổ ấm cuối đời của Lý Tiểu Long ở Hong Kong

Đây từng là nơi đi về của huyền thoại võ thuật lúc sinh thời. Sau khi Lý Tiểu Long qua đời, ngôi nhà đã qua tay vài ông chủ nhưng đến giờ vẫn bị bỏ hoang.

Nhất Nam – môn phái thuần nhất nước Nam.
Chân Tử Đan, Triệu Văn Trác quyết “không đội trời chung”.

Lý Tiểu Long có một sự nghiệp đáng nể trong thập niên 60-70 của thế kỷ trước. Lúc này, huyền thoại võ thuật thường xuyên đi về giữa Hong Kong và Mỹ. Để thuận lợi sinh hoạt, Lý Tiểu Long mua nhà riêng ở khu Cửu Long. Đây cũng là nơi ở trong những ngày cuối đời của huyền thoại Kung Fu.

Nhà riêng của Lý Tiểu Long rộng khoảng 500 m2, tọa lạc tại khu phố đắt đỏ trên đường Cumberland, Cửu Long (Hong Kong).
Nhà riêng của Lý Tiểu Long rộng khoảng 500 m2, tọa lạc tại khu phố đắt đỏ trên đường Cumberland, Cửu Long (Hong Kong).
Ngôi nhà chỉ gồm hai tầng với kiến trúc cầu kỳ, cao cấp thời đó. Không gian xung quanh nhà được bao trùm bởi cây xanh trong lành. Lý Tiểu Long từng tâm sự, mỗi khi về nhà, anh lại cảm thấy thư thái vì được hòa vào thiên nhiên.
Ngôi nhà chỉ gồm hai tầng với kiến trúc cầu kỳ, cao cấp thời đó. Không gian xung quanh nhà được bao trùm bởi cây xanh trong lành. Lý Tiểu Long từng tâm sự, mỗi khi về nhà, anh lại cảm thấy thư thái vì được hòa vào thiên nhiên.
Khu cầu thang bị hư hại khá nhiều sau bao nhiêu năm không có người tu sửa.
Khu cầu thang bị hư hại khá nhiều sau bao nhiêu năm không có người tu sửa.
Nhà vệ sinh được thiết kế xa hoa trong thập niên 60 đã xuống cấp.
Nhà vệ sinh được thiết kế xa hoa trong thập niên 60 đã xuống cấp.
Sau khi Lý Tiểu Long qua đời, ngôi nhà được trao tay cho vài ông chủ mới. Có thời gian, nơi ở của Lý Tiểu Long trở thành khách sạn mini dành cho các đôi tình nhân. Sau đó, việc kinh doanh thua lỗ nên họ đành bán cho một người khác. Ông chủ hiện tại là doanh nhân ngoài 90 tuổi họ Vu.
Sau khi Lý Tiểu Long qua đời, ngôi nhà được trao tay cho vài ông chủ mới. Có thời gian, nơi ở của Lý Tiểu Long trở thành khách sạn mini dành cho các đôi tình nhân. Sau đó, việc kinh doanh thua lỗ nên họ đành bán cho một người khác. Ông chủ hiện tại là doanh nhân ngoài 90 tuổi họ Vu.
Ông Vu muốn xin cấp phép tu sửa, biến nơi đây thành bảo tàng nhưng đã bị chính quyền sở tại từ chối. Bất lực, ông Vu rao bán ngôi nhà vào năm 2012 với giá 23 triệu USD.
Ông Vu muốn xin cấp phép tu sửa, biến nơi đây thành bảo tàng nhưng đã bị chính quyền sở tại từ chối. Bất lực, ông Vu rao bán ngôi nhà vào năm 2012 với giá 23 triệu USD.
Phòng tưởng niệm Lý Tiểu Long. Căn phòng này là nơi duy nhất được quét dọn mỗi ngày.
Phòng tưởng niệm Lý Tiểu Long. Căn phòng này là nơi duy nhất được quét dọn mỗi ngày.

Có thể bạn quan tâm: 10 cảnh phim hay nhất trong sự nghiệp của Lý Tiểu Long

[jwplayer player=”1″ mediaid=”66346″]

Theo Zing