Bùi Công Danh Lợi – Nấc thang đầu trên đường tới ngôi vương  

Trận đấu Boxing hạng cân 52kg, ngày thi đấu 8/8 của giải võ thuật Let’s Viet 2015 là cuộc đối đầu giữa Bùi Công Danh Lợi (Đà Nẵng) và Lê Minh Nhi (An Giang)

Thất bại của học trò “Độc cô cầu bại” Duy Nhất

Phan Thành Nhân – kẻ “đè gãy cán cân” thế trận

Đánh giá trước trận đấu:

Tập Boxing từ năm 2008 dưới sự giảng dạy của HLV Nguyễn Nhật Cường, Bùi Công Danh Lợi – tay đấm xuất thân Đà Nẵng được đánh giá là một tay đấm hết sức khó chịu đối với đối thủ nhờ lối chơi và sở trường đa dạng.

Từng sở hữu nhiều HCV các giải trẻ và cúp vô địch, Danh Lợi cũng đồng thời góp mặt đầy đủ trong 3 kì giải Let’s Viet. Điều trùng hợp rằng ở mùa giải đầu tiên (2013), anh đã dừng chân ở bán kết và ngay năm sau đó anh đã tiếp tục “nâng cấp” trình độ của mình khi chỉ để thất bại ở chung kết và nắm trong tay ngôi vị Á Quân. Nhiều người nói vui, nếu như điều này trở thành một quy luật thì anh hoàn toàn có thể thành người vô địch năm nay, dù hạng cân thi đấu đã khác – mùa giải năm nay Danh Lợi “tham chiến” ở hạng cân 52kg, không phải 49kg như trước.

_PV_8813
Liệu Danh Lợi có thể tiếp tục “nâng cấp” thành tích tại giải Let’s Viet?

Đối thủ của Danh Lợi tại trận đấu vòng loại này là Lê Minh Nhi – một gương mặt hoàn toàn mới.

Đến với Boxing kể từ năm 2010 sau một thời gian tập Vovinam phong trào, Lê Minh Nhi sở hữu chiếc huy chương đầu  tiên vào năm 2014 tại giải Boxing trẻ.

Xuất thân từ mảnh đất An Giang, đây là lần đầu Minh Nhi tham gia Let’s Viet, ngay khi bước vào vòng loại đã gặp một đối thủ “đáng ngán” như Danh Lợi, Minh Nhi cũng thừa nhận cái “khó” trong trận đấu này. Tuy chưa một lần chạm mặt trên sàn nhưng Minh Nhi đã xem qua nhiều video clip và đánh giá cao đối thủ.

_PV_8937
Vẫn có những tình huống Minh Nhi (đỏ) uy hiếp được Danh Lợi, nhưng tiếc rằng những cơ hội đó không được tận dụng hiệu quả

Sân khấu của Á quân

Đúng như nhiều người dự đoán, Lê Minh Nhi không phải đối thủ thực sự của Bùi Công Danh Lơi. Sở hữu khả năng di chuyển và phòng thủ tốt, trong suốt cả 3 trận đấu gần như Minh Nhi không thể tự tạo được một tình huống nguy hiểm nào, trừ những pha Danh Lợi chủ động tấn công áp sát. Cán cân thế trận ngàng càng nghiêng về chàng trai Đà Nẵng sau mỗi hiệp đấu, khi mà Minh Nhi trở nên đuối sức và phải di chuyển phòng thủ một cách tiêu cực, để cho Danh Lợi mặc sức thể hiện nhiều đòn thế, bài bản hiệu quả của mình.

_PV_8981
Một khoảnh khắc có thể cho ta thấy rõ Danh Lợi (xanh) sở hữu lợi thế sải tay vượt trội.

Tuy không có chiến thắng tuyệt đối nhưng kết quả thắng đểm 3 – 0 thuộc về Danh Lợi hoàn toàn xứng đáng. Chúc mừng anh – chàng trai Đà Nẵng đang từng bước tìm lại ngôi vương đã một lần tuột khỏi tầm tay.

_PV_8997
Một pha tránh đòn cực kì tinh tế của Danh Lợi.

Video clip trận đấu:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”63277″]

(Giải đấu được tài trợ bởi nhãn hàng Number 1)

Phạm Vũ