Những chấn thương đau đớn tiếp lửa đam mê

Vũ Thị Thùy Dung cùng với vị HLV Nguyễn Thị Hoa vượt hàng ngàn cây số đến với giải đấu Tranh đai vô địch Let’s Viet 2015 cùng những gửi gắm chiến thắng của cả đoàn Boxing Thái Bình trong tư thế của một người cầm cờ sức trẻ!

Võ sĩ đất Quảng quyết tâm học Boxing để được như anh trai
Đánh đối thủ gục xuống sàn sau 17 cú đòn 

Poster-Thuy-Dung-Tuyet-Nga

“Có lẽ chính những lần mệt mỏi đến muốn gục ngã đã giúp tôi có thêm động lực để bước tiếp ngày hôm nay. Mọi vinh quang đều không dễ gì mà chạm được thế thì tại sao tôi lại bỏ cuộc ngay lúc đang dồi dào sức trẻ nhất!”, Thùy Dung nhớ lại những lần cô từng suýt không đứng vững trên con đường rèn võ.

IMG_1829
Thùy Dung sinh năm 1998, với khá nhiều thành tích HCV Giải Trẻ 2015, HCB giải Trẻ 2013, HCĐ giải Cúp 2014.

Từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường với cái tuổi 14, khi tất cả các bạn cùng trang lứa vẫn đang mơ mộng trong màu áo trắng tinh khôi, cô gái Vũ Thị Thùy Dung đã “gói gém” những buổi hẹn, những buổi tụ tập hội nhóm để dành hàng tiếng đồng hồ mỗi ngày cho phòng tập, cho những bao cát và những pha đòn khiến khuôn mặt có nước da trắng ngần của cô xuất hiện những vết bầm tím. Bạn bè e ngại, nhiều người dèm pha “con gái đi học võ có để làm gì?”

“Nhiều người nói ra nói vào việc tôi đi học “đánh đấm”, quả thực thì đây cũng là một việc khá “sốc” với tất cả mọi người. Nhưng bố mẹ động viên tôi tập luyện để có sức khỏe, có thể tự bảo vệ mình. Tôi thấy biết ơn vì họ đã ủng hộ mình và tiếp lửa cho đam mê!”, võ sĩ sinh năm 1998 tiết lộ việc vượt qua những dị nghị để được sống với những đam mê.

Đây là lần đầu Dung đến với giải Let’s Viet 2015, nhưng với một quyết tâm cao độ trước đối thủ Trần Tuyết Nga, “tôi tin chắc với những cú đấm tay trước của mình, Nga sẽ không thể bước vào vòng trong!”, võ sĩ 17 tuổi chia sẻ.Dung-posterCô cũng cho rằng, mặc dù Tuyết Nga cao hơn so với mình (Nga cao 1m67 so với Dung 1m65), song “tôi không quan tâm đối thủ là người như thế nào. Tôi đã chuẩn bị thể lực và kỹ thuật rất kỹ lưỡng. Lên sàn, tôi chỉ có một ý nghĩ là đánh cho đối thủ gục xuống!”.

Bén duyên với Boxing chỉ mới 4 năm và cũng từng rơi những giọt nước mắt đau đớn khi gặp chấn thương song nữ võ sĩ đến từ Thái Bình đã sở hữu khá nhiều thành tích đáng nể: HCV giải Trẻ 2015, HCB giải Trẻ 2013, HCĐ Giải Cúp 2015, và chắc chắn đến với trận chiến ngày mai – 22/08/2015 tại nhà thi đấu Quân khu 7, cô sẽ quyết tâm đoạt được tấm vé bước tiếp vào vòng trong. Nhưng chúng ta hãy cùng chờ xem, liệu sự quyết tâm của võ sĩ trẻ tuổi có giúp cô chiến thắng hay không?!

Nhật Vũ