Cô giáo tiểu học xinh đẹp, đai đen taekwondo

Cô giáo sinh năm 1992 Nguyễn Minh Phương hiện đang dạy tại trường Tiểu học Marie Curie. Không chỉ xinh đẹp, dạy giỏi, có năng khiếu MC, Phương còn đạt huy chương về võ thuật.

Minh Phương tốt nghiệp trường CĐ Sư phạm Hà Nội, hiện là giáo viên chủ nhiệm lớp 4 tại trường Tiểu học Marie Curie.
Minh Phương tốt nghiệp trường CĐ Sư phạm Hà Nội, hiện là giáo viên chủ nhiệm lớp 4 tại trường Tiểu học Marie Curie.
Cô giáo tiểu học đã luyện tập Taekwondo từ những năm cấp 2 và đạt một số huy chương ở giải phong trào. Minh Phương cho biết, điều tuyệt nhất võ thuật mang lại chính là sức khỏe, tính kiên trì, bình tĩnh, cứng rắn. Ngoài ra Phương cũng có được những tình bạn đẹp từ bộ môn này.
Cô giáo tiểu học đã luyện tập Taekwondo từ những năm cấp 2 và đạt một số huy chương ở giải phong trào. Minh Phương cho biết, điều tuyệt nhất võ thuật mang lại chính là sức khỏe, tính kiên trì, bình tĩnh, cứng rắn. Ngoài ra Phương cũng có được những tình bạn đẹp từ bộ môn này.
Minh Phương từng học taekwondo được 4 năm và lên đai đen. Do bận học tập nên cô đã từng dừng học võ một thời gian và mới quay trở lại luyện tập.
Minh Phương từng học taekwondo được 4 năm và lên đai đen. Do bận học tập nên cô đã từng dừng học võ một thời gian và mới quay trở lại luyện tập.
Cô gái xinh đẹp, tài năng này đã từng tham gia cuộc thi MC Cầu vồng năm 2011, lọt vào vòng chung khảo tài năng miền Bắc Gương mặt sinh viên Facelook 2012. Ngoài ra Phương còn là bí thư trường CĐ Sư phạm Hà Nội, giáo viên dạy giỏi năm 2011.
Cô gái xinh đẹp, tài năng này đã từng tham gia cuộc thi MC Cầu vồng năm 2011, lọt vào vòng chung khảo tài năng miền Bắc Gương mặt sinh viên Facelook 2012. Ngoài ra Phương còn là bí thư trường CĐ Sư phạm Hà Nội, giáo viên dạy giỏi năm 2011.
Cô giáo 9X có vẻ ngoài rạng rỡ, được học trò yêu mến.
Cô giáo 9X có vẻ ngoài rạng rỡ, được học trò yêu mến.
Sinh ra trong gia đình có nhiều thành viên làm trong ngành giáo dục đã nuôi dưỡng Phương yêu thích và chọn lựa nghề giáo. Phương cho rằng trở thành giáo viên tiểu học là sự may mắn lớn.
Sinh ra trong gia đình có nhiều thành viên làm trong ngành giáo dục đã nuôi dưỡng Phương yêu thích và chọn lựa nghề giáo. Phương cho rằng trở thành giáo viên tiểu học là sự may mắn lớn.
Là một cô giáo trẻ, Minh Phương có được những lợi thế: "Tuổi trẻ là không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả". Trong công việc giảng dạy, cô giáo 9X vẫn đang từng ngày học tập và tiếp thu kinh nghiệm.
Là một cô giáo trẻ, Minh Phương có được những lợi thế: “Tuổi trẻ là không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả”. Trong công việc giảng dạy, cô giáo 9X vẫn đang từng ngày học tập và tiếp thu kinh nghiệm.
Đối với nghề nghiệp, cô giáo trẻ chia sẻ: “Có một người bạn nói đùa với mình rằng "Giáo viên tiểu học là 3D, không chỉ "dạy", "dỗ" mà còn phải "dụ" nữa”. Đối với Phương, tất cả học sinh đều còn nhỏ, như một mầm cây, ngây thơ và cần uốn nắn. Phương vừa là cô cũng vừa là mẹ.
Đối với nghề nghiệp, cô giáo trẻ chia sẻ: “Có một người bạn nói đùa với mình rằng “Giáo viên tiểu học là 3D, không chỉ “dạy”, “dỗ” mà còn phải “dụ” nữa”. Đối với Phương, tất cả học sinh đều còn nhỏ, như một mầm cây, ngây thơ và cần uốn nắn. Phương vừa là cô cũng vừa là mẹ.
Trong suốt quãng thời gian dạy học, cảm xúc để lại trong Minh Phương nhất là khi tiếng gọi “mẹ” cất lên từ trẻ thơ. Phương kể lại: “Điều thay đổi nhất trong cuộc sống của mình là có rất nhiều con. Một lần mình đứng ngây người khi có học sinh gọi: “Mẹ ơi”. Từ lúc đó mình thấy bản thân như một người trong ngôi nhà có nhiều trẻ nhỏ”.
Trong suốt quãng thời gian dạy học, cảm xúc để lại trong Minh Phương nhất là khi tiếng gọi “mẹ” cất lên từ trẻ thơ. Phương kể lại: “Điều thay đổi nhất trong cuộc sống của mình là có rất nhiều con. Một lần mình đứng ngây người khi có học sinh gọi: “Mẹ ơi”. Từ lúc đó mình thấy bản thân như một người trong ngôi nhà có nhiều trẻ nhỏ”.

Theo Soha