Nhà vô địch thế giới Muay Thái bị IS giết chết khi đang bỏ trốn

Theo luồng thông tin từ Hãng tin Sputnik News thì  hôm 22-7, một nhóm giám sát Syria đã xác nhận nhà vô địch thế giới Muay Thái Valdet Gashi đã bị quân khủng bố giết chết trong lúc đang bỏ trốn. Được biết, cách đây 6 tháng anh đã quyết định gia nhập tổ chức IS.

Khủng bố IS tiết lộ bí kíp dạy võ thuật để “tẩy não” trẻ em
Toàn cảnh chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden

Tháng 1-2015, võ sĩ Valdet Gashi, 29 tuổi nói với vợ mình cùng 2 đứa con gái rằng anh đầu tiên sẽ tới Thụy Sĩ và sau đó tới Thái Lan. Chuyến đi du lịch đó như một phần thưởng đối với nhà vô địch quyền Thái.

Gashi thường xuyên liên lạc với gia đình qua mạng xã hội. Một bức ảnh đăng trên Facebook hồi tháng 5 cho thấy anh ta đang ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Dòng chữ kèm theo bức ảnh miêu tả niềm vui của Gashi trở lại thành phố chỉ trong vài ngày. Nhưng Gashi chưa lần nào trở về Thái Lan, thay vào đó, anh cùng 3 võ sĩ quyền Thái khác đến vùng chiến sự Syria để gia nhập tổ chức khủng bố IS.

Một số hình ảnh thi đấu của Valdet Gashi (Nguồn: Sputnik News)
Một số hình ảnh thi đấu của Valdet Gashi (Nguồn: Sputnik News)

“Đừng phán xét, trước khi bạn biết toàn bộ câu chuyện. Trước khi bạn phán xét tôi về những việc tôi làm, hãy chờ đợi cho đến khi bạn biết toàn bộ câu chuyện” – Gashi viết trên Facebook để biện minh cho lý do gia nhập tổ chức khủng bố.

Đến nay vẫn chưa ai hiểu nội dung “toàn bộ câu chuyện đó”. Theo một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với đài phát thanh Schweizer und Fernsehen (Thụy Sỹ), Gashi từng cho biết anh cùng 3 đồng nghiệp đang chiến đấu cho IS ở Syria.

Gashi sau đó được nhóm khủng bố giao nhiệm vụ canh giữ một khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ dọc theo sông Eupharates, bắt những kẻ buôn lậu thuốc lá thâm nhập vào lãnh thổ của IS.

Võ sĩ Valdet Gashi đã 2 lần vô địch thế giới Muay Thái (Ảnh: RT)
Võ sĩ Valdet Gashi đã 2 lần vô địch thế giới Muay Thái (Ảnh: RT)

“Nếu tôi chết trong khi làm việc tốt, tôi sẽ rất hãnh diện”, Gashi trả lời phỏng vấn Đài truyền hình SRF (Thụy Sỹ) vào tháng trước.

Trong suốt thời gian làm lính IS, Gashi thường liên lạc với “chuyên gia” khủng bố Samuel Althof, theo SRF. Vào đầu tháng này, đường dây liên lạc đó đột ngột biến mất.

Gia đình Gashi cho biết, anh đã bị giết, mặc dù chưa biết rõ nguyên nhân cái chết. Nhưng vào 20/7 vừa qua, Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria cho biết nhà vô địch quyền Thái này đã bị IS hành quyết sau khi cố trốn khỏi thành phố Aleppo (Syria) cùng với một nhóm người khác.

Trước khi nhận được hung tin, gia đình Gashi luôn mong anh trở về. Theo báo Rundschau (Đức), cha của Gashi, ông Enwar Gashi khuyên anh ta nên chấm dứt hành động “xuẩn ngốc” ở Syria và nên giúp đỡ cộng đồng Hồi giáo ở Đức.

Theo phapluattp.vn