Á quân Taekwondo Châu Á và nỗi niềm bỏ trống “khái niệm Tết”

Là nhà vô địch SEA Games 28 ở môn Taekwondo, hạng cân 58 kg, hiện Nguyễn Văn Duy là gương mặt được kỳ vọng của Taekwondo Việt Nam cho tấm vé tham dự Olympic 2016. Nhân dịp Xuân Bính Thân, VoThuat.vn  đã có cuộc trò chuyện ngắn với nam võ sĩ 20 tuổi này, anh đã có những chia sẻ chân thật về nỗi niềm của vận động viên phải đón tết xa nhà, tập trung cho tập luyện và những dự định, mong ước trong năm mới 2016.

Võ sĩ Việt “khoe” kỹ thuật vượt trội tại Hội trại Văn hóa Taekwondo
Tuyển quyền Taekwondo VN mang áo dài đến Hội trại văn hóa Hàn Quốc

Chào Duy, nhìn lại một năm vừa qua, bản thân Duy đã gặt hái được những thành tích gì cho thể thao Việt Nam?

Năm vừa qua, tôi tham dự rất nhiều giải đấu lớn cả trong nước và quốc tế. Giải vô địch Đông Nam Á và giải các CLB Quốc tế Duy đều giành được HCV. Đặc biệt nhất đối với tôi là tấm HCV tại SEA Games 28 diễn ra ở Singapore, đây là mục tiêu tôi đặt ra ngay từ đầu và may mắn là tôi đã thực hiện được.

Nguyễn Văn Duy vui mừng chiến thắng tại SEA Games 28
Nguyễn Văn Duy vui mừng chiến thắng tại SEA Games 28

Nếu nói về điều đáng tiếc nhất trong một năm vừa qua, Duy nghĩ điều đó là gì?

Ở một số giải đấu trong hệ thống tích lũy điểm Olympic tôi đã không nắm bắt được cơ hội và không giành được thành tích cao tại các giải đấu này, có lẽ đây là điều đáng tiếc nhất của tôi trong năm vừa qua.

Được biết, đội tuyển vừa thay đổi địa điểm tập luyện, không biết sự thay đổi này có làm ảnh hưởng đến phong độ tập luyện của Duy không?

Việc thay đổi địa điểm tập giúp tôi tập luyện tốt hơn vì điều kiện phòng ở và phòng tập rất tốt, các thầy cũng tạo điều kiện tốt nhất cho các vận động viên.

Nguyễn Văn Duy chia sẻ thành tích tại SEA Games 28 anh tâm đắc nhất trong năm vừa qua.
Nguyễn Văn Duy chia sẻ thành tích tại SEA Games 28 anh tâm đắc nhất trong năm vừa qua.

Tết Bính Thân năm nay không biết Duy đã có kế hoạch gì chưa?

Hiện tại  tôi đang có kế hoạch tập huấn tại Hà Nội để chuẩn bị cho vòng loại Olympic sắp tới vào tháng 4 ở Philippines và cũng tập xuyên suốt trong dịp tết này. Chỉ được nghỉ ngày mùng 1 và mùng 2 Tết, sau đó là bắt đầu tập luyện lại. Mùng 10 tết tôi sẽ tham dự một giải mở rộng ở UAE  nên việc giữ cân, ép cân và tập luyện trong thời điểm này rất quan trọng. Hiện tại tôi vẫn đang tập luyện rất tốt và duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lí để chuẩn bị tốt cho giải đấu sắp tới. Năm nay, xem như tôi bỏ trống  “khái niệm Tết”.

Nguyễn Văn Duy cho biết năm nay anh bỏ trống "khái niệm Tết" vì phải xa nhà, tập trung cho tập luyện.
Nguyễn Văn Duy cho biết năm nay anh bỏ trống “khái niệm Tết” vì phải xa nhà, tập trung cho tập luyện.

Mục tiêu, dự định và mong ước của Duy cho năm 2016?

Tháng 3 này tôi có chuyến tập huấn ở Hàn quốc để chuẩn bị cho vòng loại Olympic châu Á và giải vô địch Châu Á diễn ra tại Phillippines vào tháng 4. Với năm 2016 của tôi có lẽ nói ngắn gọn nhất là dồn hết tâm huyết, cố gắng giành tấm vé tham dự Olympic năm 2016. Và mong ước của tôi dĩ nhiên là những tấm huy chương rồi. (cười).

Hiện Nguyễn Văn Duy tập trung cho mục tiêu quan trọng của mình là giành vé tham dự Olympic 2016.
Hiện Nguyễn Văn Duy tập trung cho mục tiêu quan trọng của mình là giành vé tham dự Olympic 2016.

Phải đón Tết xa nhà nhưng lời chúc Tết của Duy đến với mọi người nhân dịp năm mới thì sao nhỉ?

(Cười) Nhân dịp năm mới Bính Thân, thông qua vào VoThuat.vn tôi cũng muốn gửi lời chúc mừng năm mới, vạn sự may mắn đến gia đình, các HLV, đồng đội, bạn bè. Chúc mọi người có một cái tết vui vẻ và ấm áp. Cảm ơn người hâm mộ thể thao Việt Nam đã luôn luôn đồng hành và ủng hộ chúng tôi trong suốt một chặng đường vừa qua.

Cảm ơn Duy về cuộc trò chuyện này, chúc Duy sẽ gặt hái được nhiều thành công trong năm mới 2016.

IMG_9098

Video clip trận chung kết của Nguyễn Văn Duy tại SEA Games 28

[jwplayer player=”1″ mediaid=”95765″]

Quang Phong