Anderson Silva: Còn trẻ không ai dám đấu, về già bị thách đấu liên tục

Bắt đầu từ việc Kelvin Gastelum bị phát hiện có chất cấm trong máu, nghi ngờ là sử dụng cần sa và bị cấm thi đấu với Anderson Silva ở UFC 212. Hiện thời rất nhiều võ sĩ muốn tham chiến nhưng Silva vẫn lắc đầu từ chối.

Silva: “Weidman toàn ăn hên, giờ thì hết rồi”
Nhập nhằng đường Anderson Silva trở về Brazil

Trước đó Silva cảm thấy việc thi đấu với Yoel Romero khá thú vị nhưng mới đây, quản lý của Romero ông Malki Kawa tuyên bố trên Twitter rằng Silva đã lắc đầu không đồng ý thi đấu. Ban đầu trận đấu này có thể là một tranh đai vô địch tạm thời, tuy nhiên ý kiến này đã bị bác bỏ.

Anderson Silva đã bước qua con số 40 của cuộc đời

Có thể thấy Silva đang né những đối thủ mạnh như cựu vô địch Luke Rockhold chẳng hạn, thay vào đó Silva muốn tái đấu với Nick Diaz vì trận đấu trước không được tính do cả hai đều sử dụng chất cấm. Silva từng nói mình đã thực sự già sau trận thắng trước Derek Bruson có lẽ chiếc đai vô địch không còn trong tầm ngắm của ông nữa. Bình thường các võ sĩ sẽ luôn đồng ý thi đấu với cựu vô địch hay võ sĩ đứng đầu để giành vé tham dự đai vô địch. Còn riêng Silva được mời gọi rất nhiều nhưng vẫn chỉ nhận được câu từ chối.

Silva thất bại trước Cormier nhưng vẫn được tung hô như người hùng

Đối với những người xem UFC lâu năm sẽ thấy mọi thứ khá buồn cười. Khi Silva còn ở đỉnh cao phong độ, ai cũng phải nể sợ và tránh né ông. Đến bây giờ khi Silva đã bị tuổi già đánh bại thì vô số võ sĩ thách đấu vì muốn danh tiếng “đánh bại huyền thoại UFC”. Tất cả những trận thua gần đây của Silva luôn bị người hâm mộ tranh cãi, hai lần tranh đai với Chris Weidman là do chủ quan và do tai nạn gãy chân, trận đấu với Michael Bisping lại là trận thua gây tranh cãi bởi cách tính điểm của ban trọng tài chủ nhà. Trận với Daniel Cormier thì Silva chỉ có 3 ngày để chuẩn bị mà còn thi đấu ở hạng cân bán nặng. Với tư cách là một người hâm mộ “người nhện” Silva, tôi nghĩ đã đến lúc ông giải nghệ và xứng đáng là tượng đài lớn trong sảnh danh vọng của UFC.

Quang Lữ